Quán nhậu ế vêu chờ dẹp tiệm: Chủ xoay cách đưa khách về để cứu quánTrước tình hình khó khăn, kinh doanh ế ẩm, nhiều chủ quán nhậu khuyến mại thêm dịch vụ đưa khách về, giữ xe, lái thay... để níu chân thực khách.
Món đặc sản Quảng Ninh tên ngán mà lại không ngán, quý ông khó bỏ quaTên là ngán nhưng các món chế biến từ ngán lại chẳng hề ngán chút nào, thậm chí còn thơm ngon, bổ dưỡng, khiến thực khách đã ăn một lần lại muốn thử lần hai.
00:29Vợ cột chồng say rượu vào xe máy để chở về nhàĐoạn clip ghi lại khoảnh khắc người vợ phải dùng dây để buộc chồng bị say rượu vào sau xe máy để chở về nhà, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy ngán ngẩm và thương cảm cho người phụ nữ.
03:24Cô gái say rượu lái xe máy lảo đảo giữa đường đông cực nguy hiểmNhắc đến việc điều khiển xe khi say rượu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cánh mày râu, tuy nhiên, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say rượu và liên tục lảo đảo trên đường đông phương tiện khiến nhiều người ngán ngẩm về ý thức giao thông của cô gái này.
Thủ tục đổi Giấy phép lái xe tại Hà Nội: Bình mới rượu cũ, nuôi béo "cò"?"Cò kiếm hơn 500.000 đồng/người. Sáng tôi đến sớm hơn 6h xếp hàng nhưng đã một dãy ghế và gạch như thời bao cấp. Khoảng 7h thì mỗi ghế sẽ chèn khoảng 2-3 người vào. Cám cảnh!"
Quán nhậu khu sầm uất nhất TPHCM cắn răng trả mặt bằng giữa "mùa liên hoan"Từ mặt bằng 30m2 nay thu hẹp còn 10m2, thậm chí trả luôn mặt bằng, dẹp tiệm, nhiều chủ quán nhậu ở TPHCM cho hay đó là cách vớt vát duy nhất trong khoảng thời gian khó khăn này.
Phố nhậu xập xình nhất TPHCM ế vêu, chủ quán ngồi chờ… dẹp tiệmChịu lỗ hàng chục triệu đồng mỗi tháng, thậm chí đóng cửa, treo biển sang nhượng mặt bằng khi vừa mới khai trương là thực tế mà các chủ quán trên phố nhậu xập xình, nhộn nhịp nhất TPHCM phải đối mặt.
Nhiều người dân ở TPHCM biết sợ… lái xe về nhà sau "chén chú, chén anh"CSGT và chuyên gia tâm lý nhận định sau thời gian cao điểm kiểm tra nồng độ cồn "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", phần lớn ý thức người tham gia giao thông đã thay đổi rõ rệt.
Khách Việt nếm thử thịt loài bò nặng 600kg được ví là "báu vật cao nguyên"Lần đầu được thưởng thức bò Yak được ví như "báu vật vùng cao nguyên" bởi bộ phận nào trên cơ thể con vật cũng có thể "hái ra tiền", anh Trường thấy thịt ngọt, thơm mềm dễ ăn mà không bị ngán.
Cả năm chật vật giảm từng lạng, Gen Z "tá hỏa" khi bước lên cân sau TếtThành quả giảm cân của nhiều bạn trẻ sớm sụp đổ chỉ vì "về nhà ăn Tết" khi các cuộc liên hoan, gặp mặt, họp lớp diễn ra dày đặc.
Người trẻ ngao ngán tiệc tất niên vì "chú không uống là không nể anh"Nhiều người thường nói vui rằng: "Không sợ deadline, chỉ sợ tiệc tất niên", vì quá ngán ngẩm với các buổi tiệc tất niên của công ty mình.
Lạ miệng món diếp cuốn "hạ hỏa" ăn kèm bỗng rượu nức tiếng Hà thànhLá diếp (hoặc xà lách) cuộn với bún, thịt dăm bông, tôm và rau thơm, ăn kèm bỗng rượu chua ngọt tạo thành món diếp cuốn thanh mát, giải ngấy, tiêu cơm được nhiều người Hà Nội yêu thích.