Bộ quần áo mưa nào phù hợp cho dân chạy xe?Tốc độ cao cùng độ văng của bùn đất lớn, một bộ quần áo chống mưa luôn là bài toán khó đối với các biker khi mà các bộ quần áo mưa thông dụng luôn chỉ chịu được được một cung đường là nhiều…
Phát hiện thi thể ngư dân bị rơi xuống biển 1 tháng trướcKhoảng 13 giờ ngày 6/4, tàu cá mang số hiệu NA 93306 TS do thuyền trưởng Hoàng Văn Săng điều khiển đã phát hiện một thi thể nam giới nằm sấp, mặc một bộ quần áo mưa, đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt trên biển.
Trời không mưa cũng mặc áo mưa: Bà hàng cá thu 100 triệu/thángĐằng sau khoản thu nhập lên đến cả 100 triệu đồng/tháng, những người bán cá luôn phải chân đi ủng, tay đeo găng cao su và nhốt mình trong bộ quần áo mưa suốt 14 tiếng mỗi ngày. Cực nhất là vào trời nóng, mồ hôi vã ra như tắm, người ướt nhẹp khó chịu, cởi ra thấy người bốc mùi hơn cả cá chết.
Lao động ngủ gục bên đường sau khi vượt 400km về quê đón Tết gây xúc độngBên cạnh những chiếc xe máy chất đầy đồ đạc, gần 10 người lao động chợp mắt ngay thoải đất ven đường. Đây là những phút nghỉ ngơi hiếm hoi của họ sau hành trình dài trở về quê nhà đón Tết.
Xã Hòa Thịnh xác nhận 23 người chết do lũ, bác tin đồn "hàng trăm người"Tính đến 20h hôm nay, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ. Chủ tịch xã khẳng định "hàng trăm người chết do lũ" là tin đồn thất thiệt.
Mã số 5849: Vợ tâm thần, chồng cùng cực lo 6 con thơ đứt bữaVợ mắc bệnh tâm thần nặng, thường xuyên lên cơn co giật, 6 con còn nhỏ đang tuổi ăn học, anh Lò Văn Phòng (Điện Biên) kiệt sức gồng gánh gia đình trong căn nhà tạm bợ giữa núi rừng.
01:21Người đàn ông Hưng Yên lái xe 6 tiếng đi 160km tới Thái Nguyên giúp dọn bùnThấy cảnh bùn đất rác thải ở Thái Nguyên chất cao sau mưa lũ, anh Huấn vơ vội dăm bộ quần áo rồi tự đưa chiếc xe máy xúc mới mua hơn một tháng trước, lên đường đi hỗ trợ.
TPHCM dùng 14 nhà ga metro làm nơi tập kết hàng cứu trợ đồng bào vùng lũĐơn vị vận hành Metro số 1 TPHCM mở điểm tập kết hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ tại 14 nhà ga, ưu tiên tiếp nhận quần áo, nhu yếu phẩm.
01:38Mưa lũ lịch sử ở miền Trung: "Không còn một thứ gì nữa hết"(Dân trí) – Chính quyền cho biết lũ đổ cuồn cuộn khiến người dân Đắk Lắk chỉ kịp chạy thoát, tài sản bị cuốn trôi. Hiện bà con cần áo quần, chăn mền, lương thực và nước uống để ổn định cuộc sống.
Bà con ở Đắk Lắk nhận "món đồ của phụ nữ", cán bộ vừa đưa vừa cười tủm tỉmNhận về những chiếc áo lót còn mới tinh chưa cắt tem mác, bà con ở phường Đông Hòa, Phú Yên (cũ) nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, rưng rưng xúc động. Sau nhiều ngày mưa lũ, đây là món đồ rất thiết thực với họ.
Trăm hộ gia đình ở Hà Giang túa ra đường giặt quần áo, tắm rửa sau ngậpSáng sớm 4/10, hàng trăm người ở phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đã lỉnh kỉnh đem xô chậu đựng quần áo bẩn bị ngâm trong nước bùn, mang tới con đường thác để giặt giũ sạch sẽ.
Mưa lũ lịch sử ở miền Trung: "Gia đình tôi không còn gì hết"Chính quyền cho biết lũ đổ về cuồn cuộn khiến người dân Đắk Lắk chỉ kịp chạy thoát thân, tài sản bị mất trắng. Hiện bà con cần áo quần, chăn màn, lương thực và nước uống để ổn định cuộc sống.