Thiên Ân - Kỳ Duyên diện váy đôi, khoe vẻ gợi cảmThảm đỏ ra mắt phim "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" có sự xuất hiện của nhiều khách mời như rapper HIEUTHUHAI, Hoa hậu Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Phương Anh Đào...
Xót xa cậu bé bị bỏ rơi nơi hang đá bị gán tiếng là “ma rừng”Gần đây người dân xóm Ưng (xã Phú Vinh, Tân Lạc, Hòa Bình) rộ lên tin đồn về cậu bé mồ côi Đinh Chiến Thắng chính là con “ma rừng”, là nguyên nhân của biết bao tai họa, bất hạnh cho bản làng.
Lễ giỗ 13 liệt sỹ Hang Tám Cô kéo dài 9 ngàyLễ giỗ các liệt sỹ hy sinh ở Hang Tám Cô diễn ra từ ngày 27/11 đến 5/12. Những ngày qua, rất đông người dân và du khách đã đến di tích quốc gia đặc biệt này để dâng hương, tri ân.
Sự thực về bức tường nhà tự dưng biến thành màu đỏ như máu tươiĐó là một ngôi nhà hoang tại xóm Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) có cái tên gọi ghê người: “Nhà Đỏ”, bởi lúc đầu sơn màu vàng, kể từ ngày xảy ra chuyện tường nhà tự dưng biến thành màu đỏ như máu tươi.
An Giang: Đi thăm đồng bắt được cá thiêng đỏ như máu dài 1,6 métMột người dân ở An Giang vừa bắt được một con cá huyết rồng quý hiếm, dài 1,6 mét, nặng 31kg, vẩy lấp lánh màu đỏ. Nhiều người tin rằng đây là loài cá thiêng, là biểu tượng mang đến may mắn, tài lộc.
Để Giỗ Tổ mãi là biểu tượng cao đẹp thiêng liêngTrong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân đất Việt, dù quần tụ ở quê hương hay cách xa Tổ quốc muôn trùng, cứ mỗi độ tháng ba về ai cũng lắng lòng hướng về ngày giỗ Tổ Hùng Vương với tấm lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên.
Top 5 địa điểm chứa nhiều bí ẩn nhất thế giớiHầu hết con người sống trên trái đất sẽ không được trải nghiệm hay chạm chân đến những nơi này.
Bài 1: “Bỏ Tết, xuyên rừng sâu” để đi tìm đồng đội trên nước bạnGần 20 năm nay, Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) ngày đêm “bám rừng” trên nước bạn Campuchia để đưa hàng ngàn hài cốt, liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Hành trình các anh vẫn bước đi trong âm thầm…
Bất cập mùa Lễ hội - Vẫn là “bài toán” chưa lời giảiVì sao những việc gây phản cảm ở chốn lễ hội, gây phiền phức cho du khách, làm mất đi vẻ đẹp của thắng cảnh nơi thiền môn, mất đi sự linh thiêng của tín ngưỡng truyền thống tồn tại bao năm nay mà các cơ quan chức năng dường như bất lực?
Mã số 5236: "Bà hết tiền rồi, trong nhà không còn gì bán được để cứu cháu nữa"Nhìn đứa cháu la hét, lúc khóc, lúc cười, bà Doanh nén đau thương ôm chặt lấy cháu, nấc nghẹn: "Bà thương, bà biết cháu đau! Bà làm gì cho cháu hết đau"…
Quỷ Cốc Tử: Phượt - Những mảnh ghép tình yêu trong tôiNgô Trần Hải An là một phóng viên ảnh, nhưng anh nổi tiếng trong giới phượt với biệt danh Quỷ Cốc Tử. “Quỷ” mô tả mình là một người “thích mở lối riêng, không quá theo chuẩn mực”.
Phóng viên mùa lũ - sau những dòng tin nóng là nước mắtPhóng viên mùa lũ, sau những bản tin nóng hổi trên mặt báo là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong!