Nhiều chợ cóc nhếch nhác ở Hà Nội không thấy trong danh sách giải tỏaBạn đọc Dân trí phản ánh, nhiều chợ cóc, chợ tạm nhếch nhác tồn tại đã lâu nhưng chưa thấy trong danh sách giải tỏa.
Quán hủ tiếu "đợi" chỉ dành cho... người kiên nhẫn, 2h sáng khách vẫn đôngDù phải xếp hàng 30-45 phút mới nhận được món, thực khách vẫn kiên nhẫn chờ để thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi trên vỉa hè đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TPHCM).
Hẻm ăn vặt Hai Bà Trưng nổi tiếng ở TPHCM đóng cửa sau 12 năm hoạt độngTừng là “phiên chợ thu nhỏ” giữa lòng đường Hai Bà Trưng, con hẻm ăn vặt số 76 nay lặng lẽ khép lại, để lại tiếc nuối với người bán lẫn người mua.
Nữ chủ vườn thu 300 triệu đồng/tháng nhờ livestream bán maiChỉ vài giờ livestream trên mạng xã hội mỗi ngày, chị Trang có thể được khách "chốt đơn" mua hàng chục cây mai lớn nhỏ, mang về thu nhập hơn 300 triệu đồng/tháng.
Cảnh mua bán “ào ào” lúc nửa đêm ở phiên chợ ViềngCảnh trăm người bán, vạn người mua ở chợ Viềng diễn ra tấp nập, chóng vánh vào thời khắc được quan niệm là may mắn nhất - lúc nửa đêm. Người người trao hàng - nhận tiền trong ánh điện mờ mờ với một niềm tin lớn vào sự "mua may bán rủi"...
Những “nông dân số” nói không với ra chợ và tiền mặtTại những bản làng nơi rẻo cao xứ Thanh, công nghệ số đang mở ra hướng đi mới cho nông dân. Nhờ sử dụng nền tảng số trong bán hàng, nhiều nông dân vươn lên làm giàu.
Nửa đêm, dân Thủ đô tấp nập đội mưa, kéo nhau đi mua hoa dịp 20/10Đêm ngày 20/10, chợ hoa lớn nhất Hà Nội - Quảng An sôi động, tấp nập khách ra vào. Giá hoa hồng ta hiện dao động 4.000 – 5.000 đồng/bông, hồng ngoại từ 15.000 – 200.000 đồng/bông.
Lưu giữ khoảnh khắc mùa lễ hội rực rỡ với Galaxy S25 FESamsung Galaxy S25 FE luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc và tận hưởng mùa lễ hội cuối năm một cách trọn vẹn.
Mã số 5832: Thoi thóp vì căn bệnh hiếm, chàng trai cầu xin sự giúp đỡ để được sống tiếp“Chị ơi, chắc em chết mất, nhờ chị lo cho bố mẹ giúp em…!”, anh Văn nói trong nước mắt khi đang vật vã trên giường bệnh vì mắc căn bệnh hiếm quái ác.
Chợ “âm phủ” ngày cuối nămKhác hẳn với không khí ngày thường, không khí phiên chợ đêm - chợ “ma” Phủ Lý những ngày cuối năm rộn ràng và tấp nập.
Mẹ chồng tôi bật khóc khi biết lý do các con... tranh nuôi mìnhTôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải viết ra câu chuyện này. Bởi nói về gia đình chồng, nhất là khi bản thân chỉ là con dâu, dù đúng hay sai cũng rất dễ bị hiểu lầm.
Number 1 tiếp năng lượng giúp người trẻ tỉnh táo tức thì dù thức đêm, thiếu ngủNumber 1 trở thành lựa chọn được nhiều người dùng trẻ yêu thích giúp duy trì sự tỉnh táo và tập trung, tiếp sức cho hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.