Đại sứ Pháp "xì xụp" phở vỉa hè Hà NộiĐại sứ Jean Noel Poirier hít hà hương vị thơm lừng, bốc lên nghi ngút từ bát phở bò tái chín đặt trên chiếc ghế nhựa màu xanh, rồi tay thìa, tay đũa "xì xà,xì xụp" như bao thực khách người Việt khác tại quán phở vỉa hè Hà Nội giữa trời đông.
Kỳ Duyên đi ăn phở vỉa hè cùng mẹHoa hậu Kỳ Duyên không ngại khi đi ăn ở quán ăn bình dân trên vỉa hè Hà Nội sau giờ diễn.
05:32Các đại sứ châu Âu ăn phở vỉa hè, đi chợ hoa ngày TếtCác đại sứ Liên minh châu Âu, Pháp, Anh và Romania đã rủ nhau ăn phở trên vỉa hè Hà Nội và đi chợ hoa trước khi thực hiện một kế hoạch đặc biệt để đón Tết.
Quán phở mâm vỉa hè độc nhất phố cổ được tỷ phú Mỹ "tấm tắc khen ngon"Ông Lý, chủ quán phở bò, nói: "Đã ăn phở vỉa hè mà ngồi bàn nhựa thì xoàng quá". Đó là lý do vì sao quán ông Lý là quán phở duy nhất ở Hà Nội dùng… mâm làm bàn.
Các đại sứ châu Âu ăn phở vỉa hè, đi chợ hoa ngày TếtCác đại sứ Liên minh châu Âu, Pháp, Anh và Romania đã rủ nhau ăn phở trên vỉa hè Hà Nội và đi chợ hoa trước khi thực hiện một kế hoạch đặc biệt để đón Tết Bính Thân.
Hàng quán khai xuân đông nghẹt, dân văn phòng đi bộ 4km tìm ăn bát phởNhững ngày đầu năm, nhiều quán ăn, quán cà phê, quán nhậu trên địa bàn Hà Nội đông nghẹt thở. Dân văn phòng mỏi mệt đi bộ tìm quán ăn nhưng nơi đóng cửa, nơi không còn bàn trống.
Quán phở "gà chạy bộ" bán hơn 800 bát/ngày ở Hà NộiQuán phở "gà chạy bộ" của chị Hà mở cửa cả ngày. Đây là địa chỉ được lòng người dân sống và làm việc quanh khu vực đường Võ Chí Công (Hà Nội).
Người bán rong ở TPHCM không nằm trong diện được đóng phí sử dụng vỉa hè?Trước hoang mang của nhiều người bán hàng rong tự phát khi không nằm trong diện được đóng phí sử dụng vỉa hè, lãnh đạo phòng quản lý đô thị tại một số quận ở TPHCM đã nói rõ về vấn đề này.
Chen chân, xếp hàng chờ 45 phút ăn... "phở mặn nhất Hà Nội"Mở bán trở lại sau 3 năm đóng cửa, quán phở mặn ở phố Gầm Cầu khiến nhiều người phải chen chân, chờ cả tiếng để thưởng thức một tô phở.
Quán sứa giá "chát nhất" Hà Nội, ngày vẫn hết 1.000 suất nhờ bí kíp 3 đờiQuán sứa đỏ cụ Ngữ trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách. Quán có mức giá bán khá cao, 60.000 đồng/suất, nhưng khách vẫn đông kín.
Quán phở xếp hàng... "chỉ dành cho người kiên nhẫn" ở Hà NộiMột quán phở tại Tây Hồ, Hà Nội gây chú ý sau bài viết khách phàn nàn phải xếp hàng chờ 40 phút để được ăn phở.
Người dân mặc áo mưa ra đường chống rét đậm, rét hại tại Hà NộiNền nhiệt giảm sâu xuống dưới 15 độ C tại Hà Nội khiến nhiều người khoác trên mình những trang phục ấm áp tránh rét, thậm chí mặc áo mưa khi ra ngoài đường để chống những cơn gió lạnh.