Nhiều cơ quan tố tụng “nợ” Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng tiền điều trị“Cần có thông tư liên Bộ quy định rõ tổ chức nào thanh toán tiền viện phí khi đưa bệnh nhân tâm thần gây án đến điều trị”, bác sĩ Trần Nguyên Ngọc, phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng nói.
Những cuộc trốn chạy bất đắc dĩBán hết những gì có thể để mua từng ống thuốc tiêm cho con, đến khi không còn gì bán để trả nợ bệnh viện, họ đành gạt nước mắt ôm con trốn viện.
Mã số 2077: "Tôi biết đưa vợ về để chết là tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi"Cầm tờ phiếu bệnh viện thông báo đóng tạm ứng chi phí điều trị cho vợ với số tiền lên tới 23 triệu đồng, anh Tùng lặng lẽ nuốt nước mắt. “Tôi chẳng còn đồng nào nếu vợ mất, khoản nợ bệnh viện quá lớn làm sao tôi chuộc được xác.”
Nhói lòng trước hoàn cảnh của cô bé “chết đi sống lại”Mang trong mình căn bệnh câm điếc bẩm sinh, cháu Phùng Thị Bích Ngọc lại phải đối mặt với tử thần sau khi bị ngộ độc Paracetamol… Dù khoản nợ bệnh viện và vay nợ của gia đình đã lên đến hơn 50 triệu đồng nhưng tính mạng của cháu vẫn rất nguy kịch.
Lái ô tô đâm gãy xương cô gái, người đàn ông cưới nạn nhân làm vợSau vụ tai nạn ô tô làm gãy xương cô gái, anh Lý ở Hồ Nam (Trung Quốc) tình nguyện chăm sóc cô mỗi ngày. Dần dần, cặp đôi nảy sinh tình cảm và hai năm sau quyết định về chung một nhà.
Mã số 5482: Người đàn ông mắc ung thư: "Em chết rồi 2 con nhỏ và vợ biết phải làm sao?"Mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4, người đàn ông dân tộc Dao nghèo khó không còn bận tâm đến cái chết nữa. Anh xót thương 2 con thơ và lo lắng khoản nợ hơn 300 triệu đồng trên vai người vợ hiền.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
02:24Mã số 5432: Cuộc sống khốn cùng của 2 mẹ con bị suy thậnCùng bị bệnh suy thận, 2 mẹ con anh Nguyễn Đức Thắng phải thuê nhà trọ gần bệnh viện để chữa trị, níu kéo sự sống. Bệnh tật suốt nhiều năm trời khiến gia đình rơi vào khánh kiệt, nợ nần.
Bạn đọc giúp bé Gia Bảo hơn 258 triệu đồngĐây là số tiền mà bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ tới Trần Gia Bảo (SN 2017, con út của chị Hồng Phi) thông qua Chương trình Nhân ái, giúp cậu bé điều trị bệnh bạch cầu dạng lympho.
02:06Mã số 5445: "Bố mẹ khánh kiệt rồi, không còn gì để bán lấy tiền cứu con"Suốt 4 tháng chạy chữa cho con trai bị ung thư máu, chị Pụt vay nợ gần 300 triệu đồng. Mặc dù sắp đến ngày truyền hóa chất, nhưng chị Pụt vẫn chưa thể xoay đủ tiền đưa con đi bệnh viện.
Mã số 5440: Con trai thoi thóp sau 2 lần tim ngừng đập, người mẹ nghèo chắp tay cầu cứuAnh Hải nhập viện cấp cứu khi tim đã 2 lần ngừng đập. Hiện, tính mạng anh hết sức mong manh, người mẹ nghèo chắp tay cầu xin bạn đọc giúp đỡ.
Chồng làm ăn thua lỗ, nợ nần, vợ lo lắng đến mức nhập viện tâm thầnNgười phụ nữ 46 tuổi (Hòa Bình) vào viện khám với biểu hiện hồi hộp bồn chồn, sụt cân. Trước đó, người chồng kinh doanh thua lỗ vài trăm triệu khiến chị căng thẳng, luôn suy nghĩ về kinh tế gia đình.