UBND tỉnh Cà Mau: Không để người bệnh nằm ghép giường quá 24 giờUBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo do ông Trần Hồng Quân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký (ngày 10/8) trả lời ý kiến của người dân phản ánh đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
Bi hài cảnh ngủ gầm giường, hành lang bệnh việnLần đầu tiên, những hình ảnh về bệnh nhân nằm ghép giường chen chúc, người nhà ngủ hành lang bệnh viện, nằm dưới gầm giường… được trưng bày trong một triển lãm ảnh. Triển lãm có tên “Chợ sức khỏe diễn ra từ ngày 24 – 28/1 tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
Ý chí kiên cường của nữ tiếp viên hàng không bị mất một phần hộp sọWoo Eun Bin bị mất một phần hộp sọ do tai nạn. Tuy nhiên, cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người với nỗ lực vượt qua chứng rối loạn ngôn ngữ mà mình mắc phải.
02:13Mã số 5061: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, bà già yếu chăm 2 ông cháu nằm liệt giườngChi phí thực hiện ca phẫu thuật ghép xương lên đến 100 triệu đồng, không có tiền chạy chữa, bà ngoại ốm yếu đành đưa cháu về nhà, bất lực nhìn chân của cháu có nguy cơ hoại tử, liệt vĩnh viễn.
Giá khám bệnh, ngày giường BHYT tăng khoảng 10%Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 17/11. Trong đó, giá một lần khám tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I là 42.100 đồng, tăng khoảng 10%.
Mã số 5234: Nước mắt người mẹ nghèo hiến thận cứu con nhưng không có tiền phẫu thuậtĐể cứu lấy sự sống cho con trai, chị Hẹn nguyện hiến thận. Thế nhưng, hy vọng ấy như trở nên vụt tắt với người mẹ nghèo vì không có tiền chuẩn bị cho ca ghép thận.
Thầy giáo trẻ từng mắc ung thư máu, được tái sinh bởi "Tấm lòng nhân ái""Sắp tròn 21 tháng em được ghép tủy. Hiện em đã đi dạy, tham gia giải chạy 10km. Em tiếp tục vận động hiến máu và tham gia công tác thiện nguyện. Em được như hôm nay là nhờ Tấm lòng nhân ái", Hải nói.
Thiếu niên suýt mất mạng vì tai nạn hy hữu với smartphone đang cắm sạcMột thiếu niên 16 tuổi tại Mỹ đã thoát chết đầy may mắn sau khi bị điện giật vì nằm ngủ cạnh chiếc smartphone đang cắm sạc.
"Không phải phép màu, mà tấm lòng đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi"Năm 12 tuổi, chị Tô Thị Thắm bắt đầu nhìn mờ. Suốt gần 20 năm, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, chị gần như không dám ra khỏi nhà. Rồi một ngày, chị nhận được giác mạc của một người vừa mới nằm xuống.
Mã số 5061: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, con nguy cơ cắt chân vì không có tiền ghép xươngChi phí thực hiện ca phẫu thuật ghép xương lên đến 100 triệu đồng, không có tiền chạy chữa, bà ngoại ốm yếu đành đưa cháu về nhà, bất lực nhìn chân của cháu có nguy cơ hoại tử, liệt vĩnh viễn.
Mã số 5144: Mắc bệnh hiểm nghèo, chàng trai trẻ khẩn cầu cơ hội được thêm một lần sốngSau 5 năm mắc ung thư hạch, gánh nợ trên vai bố mẹ già lên tới 400 triệu đồng, hiện con đường sống duy nhất của Hiếu là sử dụng thuốc đích và ghép tế bào gốc, trong khi gia đình đã lâm vào ngõ cụt.
Cuộc chiến mua vé xe Tết: Xếp hàng xuyên đêm, gọi hàng chục cuộc vẫn hết véNhiều người dân quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... cho biết "năm nào mua vé xe khách Tết từ Hà Nội về quê đều như một cuộc chiến".