Xây nhà cho người nghèo từ những cốc nước chè vỉa hèTừ những cốc nước chè vỉa hè, đoàn viên xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã lên ý tưởng thành lập “Câu lạc bộ nước chè thiện nguyện” gây quỹ xây nhà tình thương cho gia đình khó khăn.
Chồng "khờ" mắc “bệnh sĩ”"Anh không thể ngồi quán, bán nước được. Ai lại bằng đại học hẳn hoi mà đi bán nước chè vỉa hè bao giờ" - Sinh giãy nảy khi vợ gợi ý giải pháp: mở quán nhỏ kiếm thêm thu nhập, trong tình cảnh anh đang thất nghiệp, nhà lại sẵn mặt ngõ.
Du khách thuê xe, gửi định vị cho chủ tìm: Vất vả vì xe chưa sang tênMột trong hai chiếc xe bị du khách Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại trên vỉa hè ở thành phố Quảng Ngãi chưa làm thủ tục sang tên. Chủ cơ sở cho thuê xe phải đi tìm chủ cũ để làm giấy ủy quyền mới nhận được xe.
Hà Nội lắp camera xử phạt người dân vứt rác bừa bãiLãnh đạo TP Hà Nội giao quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng lắp camera nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải, bỏ rác không đúng nơi quy định, chậm thu gom, vận chuyển rác.
Hình hài các tuyến phố Hà Nội đủ điều kiện cho thuê vỉa hè để kinh doanhNhóm chuyên gia của Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, Thủ đô hiện có 273 tuyến phố đủ điều kiện sử dụng tạm thời một phần hè phố để phát triển kinh doanh và trông giữ phương tiện giao thông.
Bán Baby Three ở vỉa hè, cặp đôi Gen Z kiếm hàng chục triệu đồng mỗi thángBắt nguồn từ sở thích cá nhân khi tìm mua mẫu Baby Three nhưng không ưng ý, Yến My - Trung Lâm quyết định nhập hàng về kinh doanh và có được mức thu nhập đáng kể.
Đang ngồi ăn chè bị lá dừa rơi trúng đầu, khách bị gãy xương sống dập thậnĐang ngồi ăn chè và uống nước trước cửa quán trên vỉa hè, người đàn ông ở Trung Quốc bị lá cây dừa rơi trúng lưng. Chiếc lá khổng lồ và nặng khiến ông ngã gãy xương sống và bị dập một phần thận trái.
Khách nước ngoài thuê xe rồi để trên vỉa hè, gửi định vị cho chủ đi tìmHai mẹ con người Thổ Nhĩ Kỳ thuê xe máy ở Bình Định đi phượt. Khi đến Quảng Ngãi, họ bỏ xe trên vỉa hè để về nước vì có việc đột xuất.
Khách Việt chi 2 triệu đồng ngồi vỉa hè, uống nước mía giữa trung tâm ParisNgồi trên chiếc ghế nhựa xanh, uống nước mía, ăn nem thính, phở gà… giữa trung tâm sầm uất bậc nhất ở Paris (Pháp), chị Nguyệt Ánh cho biết: "Cảm thấy như được về nhà".
Bám lề đường hơn 30 năm, chủ xe chè kiếm 15 triệu đồng/ngày1.000 ly là lượng hàng bình quân chị Hoa, chủ xe chè trên đường Trần Cao Vân (TPHCM), bán được trong 1 ngày. Vào các dịp đặc biệt như ngày lễ, Tết, chị còn có thể bán hơn 2.000 ly.
Khách nước ngoài thuê xe, gửi định vị cho chủ tìm: Liên hệ chủ xe trả tiềnSau khi về nước, hai du khách người Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ với chủ xe đề nghị tính các chi phí liên quan để thanh toán.
Món ăn tuổi thơ xuất hiện trên vỉa hè Hàn Quốc, cô gái Việt ngỡ ở quê nhàTình cờ nhìn thấy máy làm bỏng gạo bên vỉa hè ở Hàn Quốc, chị Thảo Anh đã quay video và đăng tải lên mạng khiến nhiều người thích thú.