Núi Nùng “triệu đô” giữa lòng Hà Nội trở thành sàn diễn thời trangNúi Nùng thuộc Công viên Bách Thảo - "Nùng sơn chính khí" của kinh thành Thăng Long xưa, hiện tập trung hàng chục cây sưa bạc tỷ. Với tình yêu với Hà Nội, NTK Minh Hạnh cùng 15 NTK thời trang sẽ biến nơi đây thành sàn diễn thời trang, góp phần thu hút khách du lịch.
01:08Các người mẫu trình diễn trong không gian mướt xanh của núi Nùng - công viên Bách ThảoNúi Nùng rất xanh sau những cơn mưa rào vội vàng để lại một màu xanh mướt mát tô điểm cho những BST trong ngày đầu tiên của Tuần lễ Thời trang Việt Nam Xuân - Hè 2019 trở nên thanh thoát.
Vườn sưa đỏ bạc tỷ trên núi “triệu đô” ở Hà NộiHàng chục cây sưa đỏ quý hiếm có đường kính từ 10 – 75cm đang được bảo tồn, chăm sóc tại khu vực núi Nùng thuộc công viên Bách Thảo Hà Nội.
03:30Ca sĩ Thanh Lam và ca sĩ Hàn Quốc Lee Tea Kang chia sẻ về mối lương duyên đặc biệt với NTK Minh Hạnh.Tới dự buổi trình diễn bế mạc Tuần lễ Thời trang Việt Nam Xuân - Hè 2019, diva Thanh Lam chia sẻ mối lương duyên đặc biệt mấy chục năm qua với NTK Minh Hạnh và những kí ức tuổi thơ ở núi Nùng - sân khấu ngoài trời mướt xanh của sàn Tuần lễ Thời trang năm nay.
Diva Thanh Lam tiết lộ mối lương duyên đặc biệt với NTK Minh HạnhTới dự buổi trình diễn bế mạc Tuần lễ Thời trang Việt Nam Xuân - Hè 2019, diva Thanh Lam chia sẻ mối lương duyên đặc biệt mấy chục năm qua với NTK Minh Hạnh và những kí ức tuổi thơ gắn liền với núi Nùng - sân khấu mướt xanh của sàn Tuần lễ Thời trang năm nay.
Khung cảnh nên thơ chưa từng thấy ở công viên Bách Thảo với hàng trăm chiếc khăn lụaHàng trăm chiếc khăn lụa mềm mại tung bay trong gió dưới những hàng cây cổ thụ mướt xanh của núi Nùng, công viên Bách Thảo đã làm cho không gian của Tuần lễ Thời trang Việt Nam sáng tạo trên từng cm. Trên nền không gian đậm sắc thu Hà Nội, các NTK lần lượt trình làng những BST.
Lai Châu: Cháy lớn ở rừng Nùng NàngVào hồi 16h ngày 22/2, tại cánh rừng tái sinh trên dãy núi Nùng Nàng, thuộc địa phận bản Phan Chu Hoa, xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường - Lai Châu) đã xảy ra một vụ cháy lớn.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.
Cô gái người Nùng xuất sắc trong học tập, tích cực trong phong tràoVi Thị Mã Miêu là nữ sinh viên xuất sắc trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội. Miêu đạt nhiều giải thưởng, thành tích nên được kết nạp Đảng từ năm học lớp 12.
Người chạm bạc cuối cùng trên núi Tây Côn LĩnhÔng Cháng Thanh Tờ cũng không nhớ rõ mình đã bén duyên với nghề truyền thống của gia đình từ khi nào. Chỉ biết, năm lên 20 tuổi, ông đã có thể chế tác thành thạo các trang sức bạc truyền thống của người Nùng.
Chân dung người chạm bạc cuối cùng trên đỉnh núi Pờ Lỳ NgàiNgười Nùng ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) biết chế tác trang sức bạc có hàng nghìn, nhưng người biết chế tác các hoa văn cổ trên bạc chỉ còn lác đác vài người.