Đừng nói với em rằng...“Em làm gì với mái tóc của mình vậy?” - Đây là câu nói rất “bất cẩn”. Dù mái tóc mới không phù hợp với cô nàng, bạn vẫn nên biết cô ấy đã phải trả rất nhiều tiền để có nó. Một lời khen cho nàng thì có mất gì đâu!
Một nửa của sự thật…Anh nói với em rằng, biết nhiều quá cũng không tốt, đôi khi chỉ cần biết một nửa. Em bướng bỉnh nhiều lần cãi lại, một nửa của sự thật thì không còn là sự thật…
Bùi Anh Tuấn tiết lộ về mối tình đơn phương trong ngày Vanlentine trắngTrong buổi ra mắt MV “Nói với em rằng...” dịp Valentine trắng, Bùi Anh Tuấn đã chia sẻ khá nhiều về những ngày tháng đã qua. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ trẻ chia sẻ về mối tình đơn phương của mình.
Thư Tết gửi em yêuAnh đang ở trong một căn phòng vắng lặng, muốn nói với em rằng: Dù anh đi đâu, ở đâu, làm gì thì anh cũng chỉ thương, nhớ và yêu một mình em. Mong em đợi anh về, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!
Sai lầm của em là yêu người có gia đìnhEm à, chị hơn em 8 tuổi và cuộc sống cũng đầy thăng trầm nên chị muốn nói với em rằng, cuộc sống của em chưa phải là khổ nhất trên đời, để em đừng quá đau thương.
Đêm tân hôn, lời thú nhận của chồng khiến tôi như rơi xuống vực thẳmĐêm tân hôn, tôi hồi hộp ngồi ở một góc giường. Anh từ nhà tắm bước ra, vừa cầm khăn lau khô mái tóc, vừa ngồi ở chiếc ghế đối diện giường ngủ. Tôi ngơ người và bất ngờ trước câu hỏi của anh.
"Sao Mai" Thu Hường: "Tôi luôn tỉnh táo trước cám dỗ"Nữ ca sĩ từng đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình Thanh Hóa cho biết, môi trường hoạt động nghệ thuật có rất nhiều cám dỗ. Cô luôn giữ sự tỉnh táo để nhận biết đúng, sai và tránh xa những cạm bẫy.
Nghe bố mẹ chồng công bố di chúc, vợ tỏ thái độ khiến tôi ái ngạiTôi định cất lời rằng, đất của bố mẹ, bố mẹ cho ai cũng được, chúng tôi không ý kiến gì. Nhưng tôi chưa kịp cất lời, vợ tôi đã lên tiếng, giọng cô ấy không nhẹ nhàng như mọi khi.
Đại học không tuyển thí sinh thấp bé: Tuyển nam vương, hoa hậu hay cử nhân?"Mỗi lần nghĩ tới chuyện trường đại học tuyển sinh kiểu này, tôi thấy thật sự hài hước. Riết rồi họ tuyển nam vương, hoa hậu chứ không tuyển cử nhân?".
Chúng tôi đã đi quá giới hạn, bạn gái vẫn không muốn công khai quan hệKhi thấy tình cảm chín muồi, tôi ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ và dẫn em về nhà ra mắt. Tuy nhiên, em lại cau mày, dứt khoát phản đối.
Ánh Viên ngày càng xinh đẹp, gây bất ngờ khi làm mẫu ảnhGần đây, hình ảnh trẻ trung của Nguyễn Thị Ánh Viên (SN 1996, Cần Thơ) - cựu vận động viên đội tuyển bơi quốc gia - khi làm người mẫu ảnh khiến dân mạng trầm trồ và dành nhiều lời khen ngợi.
Chuyện xúc động sau những dòng lưu bút cuối cùng của người bố ở Nghệ AnNhìn những dòng chữ của bố, chị Na nghẹn ngào không cầm được nước mắt. Lúc ấy, chị nhận ra đó là cách người bố thân yêu của mình chiến đấu với chứng hay quên trong những ngày tháng cuối đời.