Sai lầm của em là yêu người có gia đình

Em à, chị hơn em 8 tuổi và cuộc sống cũng đầy thăng trầm nên chị muốn nói với em rằng, cuộc sống của em chưa phải là khổ nhất trên đời, để em đừng quá đau thương.

Em là người mẹ tốt khi quyết tâm mang theo con khi ra đi. Em đã đúng khi quyết tâm chia tay bởi chia tay đôi khi lại là giải pháp hay cho tất cả. Giờ em là người tự do nhưng em nên nhớ nghĩa vụ của người mẹ với con cái, hãy tìm niềm vui trong chính nỗi bất hạnh của mình. Con em sẽ làm cho em vui.

 

Em hãy tiếp tục phấn đấu trong học hành, công việc, nuôi dạy con và tạo dựng điều kiện kinh tế, tài sản cho 2 mẹ con đã. Chuyện yêu đương của em không sai khi em yêu thực lòng nhưng sai khi yêu người có gia đình, và em phải xác định rằng họ là người có gia đình, dù họ không có ai ngoài em thì em cũng không có quyền chất vấn hay đòi hỏi gì với họ.

 

Em phiêu lưu trong tình ái thì em phải chấp nhận nếu có gì đó ngoài mong muốn. Em không được phép tham gia cùng vợ họ để tọc mạch các mối quan hệ của họ. Em không nên đem các thông tin đó ra chất vấn họ. Họ dù yêu em cũng sẽ sợ em và sợ cả vợ họ. Họ thấy em chẳng khác nào vợ họ và họ thấy may vì em chưa phải vợ họ. Em nên tỉnh táo nhìn thẳng vào sự thật.

 

Em đừng buồn nữa và hãy phấn đấu sống cho tốt. Hãy hiền dịu với mọi người dù em là người con gái mạnh mẽ. Hãy học cách sống nhẹ nhàng, bình dị, hiền thục, trong gian nan cuộc sống hãy cố gắng vượt qua, đừng than vãn. Rồi sẽ có người yêu em đến với em thật lòng. Nhưng em nhớ rằng không được tiếp tục yêu người có gia đình. Chúc em thành công.

 

  Chị Anh 

 

Dòng sự kiện: Đa đoan