Người phụ nữ 25 năm tần tảo bán cá nục nuôi con ăn họcHơn 25 năm, chị Nữ gắn bó với quầy bánh mì sốt cá nục hấp để nuôi con ăn học. Khi con đã trưởng thành, chị lại tiếp tục hỗ trợ nuôi cháu để học hành thành tài.
Dọn bom mìn nuôi con ăn họcTừ tiền bán phế liệu, nhiều người đã nuôi con ăn học thành tài. Nhưng, toàn tỉnh Quảng Trị có tới 7.000 người tàn phế do bom mìn.
Nuôi con ăn học, xây nhà nhờ cây được mệnh danh là "vàng xanh"Khi nhà hết gạo ăn, hết tiền đóng học cho con, người dân xã Tân Phúc lại lên đồi chặt vài cây luồng đem bán. Cây luồng còn là "cứu cánh" cho người dân khi xây nhà, cưới vợ, gả chồng cho con cái...
Mẹ tỷ phú Elon Musk: Từ chật vật nuôi 3 con đến phụ nữ quyền lực tuổi 70Maye - mẹ tỷ phú Elon Musk - vượt qua 15 năm khó khăn, một mình nuôi con ăn học, trở thành siêu mẫu ở tuổi ngoài 70. Hành trình gây dựng sự nghiệp, giáo dục con của bà truyền cảm hứng cho nhiều người.
Sống dưới giếng 20 năm dành tiền nuôi con ăn họcChính quyền Bắc Kinh vừa phát hiện một người đàn ông đã sống gần 20 năm dưới giếng để tiết kiệm tiền cho con đi học.
Cảm động câu chuyện bố ngày chạy grab, tối làm bảo vệ nuôi con ăn họcCâu chuyện do con gái kể về tấm lòng của bố đang được lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chưa rõ thực hư nhưng nó đã chạm đến đáy tim người đọc.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Mẹ đơn thân vác xi măng 16 năm kiếm tiền nuôi con khiến dân mạng xúc độngMột người mẹ đơn thân tại Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xúc động khi suốt 16 năm làm công việc khuân vác xi măng nặng nhọc để nuôi con ăn học.
Tay trắng, Chủ tịch Hội khuyến học xã nuôi con ăn học thành tàiTừ bàn tay trắng, ông Thanh cùng vợ chuyên cần lao động, tiết kiệm trong chi tiêu để nuôi 5 đứa con khôn lớn, ăn học thành tài. Nhờ đó, ông Thanh được bà con địa phương mến mộ là gia đình hiếu học, văn hóa tiêu biểu ở địa phương.
20 năm bán bánh mì nuôi con ăn họcNói đến gia đình ông Trần Nghĩa Hiệp và vợ là Nguyễn Thị Hiền Dịu, một gia đình giáo dân, có lẽ không ai ở tổ dân phố Vĩnh Tân, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) là không biết, bởi ông có biệt danh “Hiệp bánh mỳ” nuôi 5 người con thành đạt.