Bắt gặp chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen vẫn khiến họ nhục nhã"Hai người ở trong nhà nghỉ. Tôi đang đứng trước cửa phòng họ. Cô có đến không, tôi đứng đây chờ cô". Nhận được cuộc gọi báo tin, tuy không bất ngờ, tim tôi vẫn nhói đau.
Lần đầu gặp bàn chuyện cưới xin, tôi nhục nhã khi biết bà thông gia là aiVừa bước vào, tôi chết lặng khi nhận ra bố mẹ của chàng trai. Tôi đã chôn vùi bí mật này 20 năm qua. Thật nhục nhã và xấu hổ khi tôi một lần nữa phải đối diện với quá khứ.
Thiếu nữ 13 tuổi tự vẫn do “nhục nhã với hàng xóm”Trước khi uống thuốc độc tự vẫn, thiếu nữ nói với gia đình do “nhục nhã với hàng xóm”.
Đội tuyển Argentina tái hiện thất bại nhục nhã nhất trong lịch sửVới thất bại 1-6 trước Tây Ban Nha, Argentina đã tái hiện lại thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử, khi họ từng thảm bại với tỷ số tương tự trước Bolivia.
01:02Hậu duệ Diệp Vấn thất bại nhục nhãCùng nhìn lại những sự kiện gây chấn động làng võ thuật Trung Quốc trong năm 2020.
Từ Hiểu Đông cảm thấy nhục nhã vì thua cược võ sư phái Thái Cực QuyềnCao thủ MMA Từ Hiểu Đông đã thất bại trong việc thách đố với võ sư môn Thái Cực Quyền là Vương Chiêm Hải và điều này khiến anh cảm thấy nhục nhã.
HLV Rangnick: "Man Utd đã thua Liverpool trong sự nhục nhã"HLV Ralf Rangnick đã bày tỏ sự thất vọng, xấu hổ khi Man Utd tiếp tục để thua trước Liverpool với tỷ số đậm 0-4 trong trận đá bù vòng 30 Premier League diễn ra vào rạng sáng nay (20/4).
Quý Bình khóc quá nhiều, “cảm thấy nhục nhã” khi bị đồng nghiệp “ghẻ lạnh”Nam diễn viên trầm lắng kể về góc khuất từng bị đồng nghiệp “bỏ rơi” và cảm giác của Quý Bình lúc đó: “Từng giây phút trôi qua là khoảng thời gian quá sợ hãi”. Anh chia sẻ, cảm thấy nhục nhã và tủi thân vì dù sao bản thân cũng là một diễn viên có tên tuổi.
Đi nhậu với đồng nghiệp 1 buổi, cuộc điện thoại của mẹ vợ làm tôi nhục nhã, bẽ bàngChấp nhận ở rể vì nhà vợ neo người, cần có người đàn ông trong nhà. Tôi không ngờ phải sống cuộc sống nhục nhã đến mức này.
Bà Liễu: Tôi thấy nhục nhã quá!Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm yêu cầu tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Trần Thúy Liễu và không đòi trả nợ 150 triệu đồng
Cầm biển xin việc giữa đường, có gì nhục nhã?1. Gần đây, dư luận xôn xao trước việc một thanh niên đứng ở đường cầm tấm biển: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi”. Theo tìm hiểu, đó là tân cử nhân trường Đại học Điện lực Phùng Đức Ninh (Sinh năm 1990, quê Lương Tài, Bắc Ninh).
Cầm biển xin việc giữa đường, có gì nhục nhã?1. Gần đây, dư luận xôn xao trước việc một thanh niên đứng ở đường cầm tấm biển: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi”. Theo tìm hiểu, đó là tân cử nhân trường Đại học Điện lực Phùng Đức Ninh (Sinh năm 1990, quê Lương Tài, Bắc Ninh).