Về Bến Tre thăm nhà cổ độc nhất ở miền TâyNhà cổ Huỳnh Phủ (xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) với nhiều họa tiết, điêu khắc bằng gỗ được xem là có một không hai ở miền Tây. Công trình được xây dựng ròng rã 14 năm mới hoàn thành và được thế hệ con cháu giữ gìn hơn một thế kỷ qua.
Quang Dương khiến người hâm mộ pickleball Việt Nam tiếc nuốiNhững thất bại đầy tiếc nuối của các vận động viên pickleball hàng đầu Việt Nam ở các giải đấu thuộc PPA Tour Asia đã khiến người hâm mộ nhớ tới tài năng trẻ đầy triển vọng Quang Dương.
Tăng nóng, logistics hàng không Việt hút vốn từ các quỹ tỷ đôHợp tác đầu tư chiến lược vào ALSC là thương vụ đầu tiên A.P. Moller Capital hợp tác với VinaCapital đầu tư vào lĩnh vực vận tải tại Việt Nam.
Khảo sát hiện trạng tháp cổ nghìn năm tuổi tại khu di tích ở Cà MauBí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã trực tiếp đến khảo sát hiện trạng tháp cổ nghìn năm tuổi ở khu di tích quốc gia đặc biệt.
Hành trình cuối cùng của Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc KhángTừ chí sĩ Duy Tân kiên trung đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Huỳnh Thúc Kháng để lại dấu ấn sâu đậm trong buổi đầu giữ chính quyền non trẻ, trước khi khép lại năm 1947.
"Quà mừng Tết Độc lập rất đặc biệt, tôi sẽ giữ làm kỷ niệm"Nhiều địa phương trên cả nước trong đó có các tỉnh ở miền Tây như Cà Mau, Cần Thơ đồng loạt tổ chức trao phần quà 100.000 đồng/người đến người dân mừng Tết Độc lập.
Lâm Vỹ Dạ để chồng ở nhà chăm con, ra Hà Nội tham gia diễu hành A80Để yên tâm ra Hà Nội, Lâm Vỹ Dạ gửi con ở nhà cho chồng chăm sóc. Những ngày qua, cô cùng dàn nghệ sĩ tích cực tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).
Nhà thơ, Nhà báo Phan Huy đã “Ngược bến sông mơ”“Tôi không coi thơ là một nghề nhưng không thể không làm thơ. Tôi đã làm được hơn điều nhất thiết đó”, nhà thơ, nhà báo Phan Huy từng chia sẻ.
Ngày "thất trận" của dân công sở: Trời vẫn đổ mưa, đường về nhà... xa lắm!Chưa hôm nào anh Nguyễn Văn Đ. lại thấp thỏm trong giờ làm việc như hôm nay. Mỗi lúc rảnh tay, anh lại tra cứu xem đoạn đường về nhà nước đã rút chưa, đi lại thông thoáng hay chưa.
Thành cổ Quảng Trị - từ trận chiến 81 ngày đêm đến bối cảnh "Mưa đỏ"Bộ phim Mưa đỏ lấy bối cảnh trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau hơn nửa thế kỷ, nơi đây trở thành di tích quốc gia đặc biệt, điểm đến linh thiêng trong hành trình tri ân.
Khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái ở Cần Thơ, giúp các hộ nghèo sớm an cưNhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Cần Thơ được giúp đỡ số tiền hơn 538 triệu đồng đã hoàn thành nhà Nhân ái, hiện thực hóa giấc mơ an cư.