Đêm nhạc của những ký ức tuổi thơ kỷ niệm 5 năm hành trình không ngừng nghỉTrong suốt 5 năm qua, khán giả trẻ tuổi đã dần quen với sự có mặt của một dự án âm nhạc giao hưởng đặc biệt mang tên Concert of Childhood Memory với những giai điệu mang đầy kỷ niệm thiếu thời.
Vở diễn “Đăng” – Miền ký ức dọc theo những ánh đènVở diễn tái hiện những ký ức tuổi thơ, đặt trong bối cảnh sinh hoạt giản dị mà sinh động của tác giả vở múa nói riêng và thế hệ 8x, 9x đời đầu nói chung.
Hoa xoan dịu dàng gợi nhớ tuổi thơTháng ba, lúc đất trời ẩm ướt, vạn vật ẩm ướt là khi những chìm hoa xoan tím nhạt thức giấc, tỏa hương dịu nhẹ… gợi nhớ về những ký ức tuổi thơ.
13:02Các nghệ sĩ nhắc lại những kỷ niệm khó quên khi quay phim Cổ tích Việt NamLoạt phim cổ tích Việt Nam đã từng là món ăn tinh thần, là những ký ức tuổi thơ thật đẹp của thế hệ 8X, 9X nên khi được nhìn ngắm lại những gương mặt của cậu bé ba chỏm, mụ phù thủy đáng sợ năm nào, khán giả bồi hồi và càng thêm trân trọng những đóng góp của các nghệ sĩ.
Du khách thích thú “về lại tuổi thơ” tại làng gốm hơn 500 năm tuổiNhững tiếng cười giòn tan, hào hứng của du khách khi tự tay “vọc đất”, nhào nặn đủ loại hình từ đất sét. Quên đi những mệt nhọc, bộn bề cuộc sống, họ được hòa mình vào trò chơi “con trẻ”, tìm về cho mình những ký ức tuổi thơ tưởng chừng lãng quên.
Lý Nhã Kỳ nghẹn ngào kể lại tuổi thơ khó khănVừa qua, Lý Nhã Kỳ được mời đến lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Giác Ngộ (quận 5, TP.HCM) để nói chuyện với các Phật tử về tình cha mẹ, đạo hiếu. Tại đây, Lý Nhã Kỳ đã nghẹn ngào khi kể lại những ký ức tuổi thơ phải ăn khoai luộc thay cơm.
Hình ảnh kể về tuổi thơ một thời nghèo khó nhưng kỳ diệuNgày nay, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một em bé ngồi say mê với chiếc “smart-phone”. Không gì hấp dẫn em hơn chiếc màn hình bừng sáng. Nhưng đã có một thời, những đứa trẻ tự bày ra trò chơi, cùng nhau sáng tạo nên những ký ức tuổi thơ rất khác…
Ngọt ngào mùa ổi quê hươngỞ quê tôi, cứ độ ra Giêng là tới mùa ổi. Chẳng hiểu sao, những trái ổi tươi xanh, còn đậm mùi sương sớm lại cuốn hút chị em tôi đến thế. Có lẽ vì nó dân dã, bình dị mà ngọt ngào như những ký ức tuổi thơ đã qua...
"Không uổng máu xương..."Một câu nói bật ra từ ký ức khốc liệt, nỗi đau dằng dai gần một thế kỷ, trong đó, nỗi đau riêng tư nhưng cũng là tiếng vọng của cả dân tộc.
10 năm sống bên chồng, cuối cùng tôi thua đứa trẻ 4 tuổi và tiếng gọi "bố"Anh bảo, chúng tôi là gia đình. Nhưng rồi một nhân vật bất ngờ xuất hiện và tôi thấy mình chẳng còn là gì nữa.
Hai cựu chiến binh mong khép lại ồn ào với các sinh viên dịp lễ diễu binh"Chúng tôi buồn, nhưng nhanh chóng cho qua. Điều quan trọng là tạo cơ hội để các cháu nhìn nhận lại và sửa sai", hai cựu chiến binh trong vụ việc bị sinh viên đối xử vô lễ, tâm sự.
Jimmii Nguyễn kể ký ức ám ảnh tuổi thơ, lần gặp khó quên với Trịnh Công SơnTheo Jimmii Nguyễn, thời gian là phương thuốc nhiệm màu, giúp anh hàn gắn, xoa dịu nhiều nỗi đau quá khứ.