TPHCM, Hà Nội ly hôn cao nhất nước: Nhiều đôi sáng kết hôn chiều đòi ra tòaTheo luật sư Đặng Văn Cường, không ít các cặp đôi muốn ra tòa ngay sau khi kết hôn thời gian ngắn, một vài tháng thậm chí là một vài tuần hay một vài ngày.
Nhật ký liệt sỹ trở về từ nửa vòng trái đất và lời ước hẹn chưa từng nói ra"Chúng ta đã sống rất yêu đời. Vì yêu đời mà chúng ta chiến đấu...", người lính Hồ Văn Chương đã viết trong cuốn nhật ký, như một lời khẳng định về lý tưởng cao đẹp nhất của mình.
Vừa chếnh choáng "say nắng", tôi tỉnh ngộ vì một câu nói của người tìnhDùng từ "người tình" không hẳn đúng, nhưng tôi cũng chưa biết nên dùng từ nào cho thích hợp nên cứ tạm gọi là như vậy.
Diễn viên Sam mừng sinh nhật 2 con, hiếm hoi lộ diện bên chồng ngoại quốcNữ diễn viên hé lộ hình ảnh gia đình trong tiệc thôi nôi của 2 con sinh đôi, nhưng vẫn khéo léo giấu mặt chồng.
"Không thể đăng ký kết hôn với 2 người phụ nữ"Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) khẳng định như vậy với phóng viên Dân trí về vụ việc ồn ào ở Quảng Nam khi một người đàn ông bị "tố" làm đám cưới với 2 người phụ nữ.
Khối tài sản 30 triệu USD của Từ Hy Viên đã được phân chiaTheo Sohu, việc phân chia khối tài sản 30 triệu USD của nữ diễn viên Từ Hy Viên đã hoàn tất. Ngôi sao "Vườn sao băng" qua đời đột ngột hồi đầu tháng 2 vừa rồi.
NSND Xuân Bắc khoe con trai cả phổng phao, giống mình như đúcKhánh Minh - con trai cả của NSND Xuân Bắc - lớn phổng phao, cao hơn bố khiến nhiều người bất ngờ.
Khởi tố kẻ đâm chiến sỹ cảnh sát cơ động ở Vũng TàuDương Hữu Trí bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố về tội Giết người, Hủy hoại tài sản và Chống người thi hành công vụ.
Truy thăng cấp bậc hàm vượt bậc với cảnh sát cơ động hy sinh ở Vũng TàuGiám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với chiến sỹ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật.
Lao động Việt tại Nhật "vật lộn" với tuyết, té ngã trước đầu ô tô"Tuyết rơi nhiều khiến đường trơn trượt. Có lần, tôi đi xe đạp bị ngã giữa đường, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trước đầu ô tô", anh Chung, lao động Việt tại Nhật Bản, nói.
Cụ ông 88 tuổi kiên trì học chữ suốt 6 năm để viết thư tình gửi vợNishihata đã quyết tâm học đọc và viết năm ông 64 tuổi để viết thư bày tỏ lòng biết ơn đối với vợ của mình.
Gặp lại vợ cũ trước ngày tái hôn, tôi bật khóc khi nghe cô ấy nói điều nàyTôi lặng nhìn vợ cũ, nhìn gương mặt hiền lành, xinh xắn khiến tôi đắm say một thuở. Trong phút giây, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện…