Vì lý do này, tôi thà sống khổ sở chứ có tiền cũng không xây nhàGần 10 năm nay, tôi và chồng con vẫn phải sống trong căn nhà xập xệ. Tôi không lười biếng, thậm chí còn có tiền, nhưng tôi không thể xây nhà vì...
Mã số 5630: Xót xa cảnh người phụ nữ thiểu năng sống trong căn nhà xập xệBà Trần Thị Nhiều (47 tuổi, ở An Giang) bị thiểu năng trí tuệ, hàng ngày vẫn cố gắng đi kiếm sống bằng nghề đấm bóp, giác hơi, thu nhập 20.000 đồng/ngày với mơ ước có căn nhà che nắng che mưa.
Mã số 5493: Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệTuổi cao, sức yếu, cơ thể lại bị bại liệt từ nhỏ, cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trú thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cơ cực. Bà sống trong căn nhà tồi tàn, xập xệ.
Mã số 5338: Vợ chồng chậm chạp ước 2 con trai thoát cảnh nhà xập xệGia đình nghèo khó ở Trà Vinh chen chúc trong căn lều tạm, sống cảnh bữa đói bữa no, bố mẹ chậm chạp tới nỗi không có tiền chữa mắt cho con.
Ngỡ ngàng ngôi nhà xập xệ, không phòng ngủ được rao bán giá 2 triệu USDMột ngôi nhà 120 năm tuổi ở San Francisco (Mỹ) vừa được bán với giá 2 triệu USD. Đáng chú ý, ngôi nhà không có phòng ngủ nào và được quảng cáo là "ngôi nhà tệ nhất trong một khu đẹp nhất".
Ngôi nhà xập xệ 40 năm tuổi "lột xác" thành không gian sống lý tưởngNgôi nhà cũ đã 40 năm thường xuyên ẩm ướt và ngập úng, gia chủ sau nhiều năm gom góp đã quyết định nâng cấp tổ ấm 40m2 này thành một không gian sống lý tưởng.
Nhà xập xệ trong phố cổ Hà Nội “lột xác” đẹp xuất sắc khiến báo Tây cũng mêDiện mạo sau cải tạo của ngôi nhà cũ kĩ nằm trong phố cổ Hà Nội khiến báo Tây cũng phải ngỡ ngàng.
Hồi sinh không gian cũ kỹ, tòa nhà xập xệ qua cuộc thi “Phù thủy không gian sống”Với ý tưởng hồi sinh và biến đổi không gian sống, không gian cộng đồng trở nên tươi mới, sống động động hơn, cuộc thi kiến trúc “Phù thủy không gian” chính thức được khởi động vào sáng 21/8, tại Hà Nội.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 90 triệu đồng đến bà lão 74 tuổi bại liệtChia sẻ cùng bà Nguyễn Thị Nệ (74 tuổi, ở Bình Định) bị bại liệt, sống cơ cực trong căn nhà xập xệ, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 90 triệu đồng, giúp bà cải thiện cuộc sống.
Mã số 5478: "Hang đá như là mẹ, che chở cho chị em con đi qua gió mưa"Bố lấy vợ mới, mẹ và chị gái vào Nam kiếm sống, bé Nguyệt (SN 2012, ở Cao Bằng) thường xuyên phải trú hang đá mỗi khi mưa to gió lớn, bởi căn nhà xập xệ, xiêu vẹo sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.
01:45"Thiên đường sung sướng" một thời ở Hòn Câu3 năm sau khi lực lượng chức năng tổ chức truy quét tệ nạn mại dâm, "thiên đường sung sướng" Hòn Câu chỉ còn là những dãy nhà xập xệ, hoang tàn.