Một phường có hơn 3.500 liệt sỹ, 1.001 Mẹ Việt Nam anh hùngTại phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) gần như gia đình nào cũng có người thân là liệt sỹ, thương binh, người có công cách mạng. Nơi đây hiện có 3.533 liệt sỹ và 1.001 Mẹ Việt Nam anh hùng.
Dấu ấn gia tộc Huyện Sỹ qua 3 công trình trăm tuổi giữa lòng TPHCMGiữa lòng đô thị hiện đại, những nhà thờ mang dấu ấn gia tộc Huyện Sỹ, vẫn âm thầm tồn tại như các “mốc thời gian” của Sài Gòn xưa.
Hai mức quà tặng người có công dịp 27/7 và trường hợp chi trả đặc biệtBộ Nội vụ vừa hướng dẫn các địa phương thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, làm rõ nhiều trường hợp đặc biệt trong quá trình chi trả.
Huyền thoại về xóm chỉ 9 hộ dân có 17 liệt sỹ, 7 Mẹ Việt Nam anh hùngXóm Chín Chủ chỉ có 9 hộ dân sinh sống nhưng có đến 7 Mẹ Việt Nam anh hùng, 7 thương binh, 17 liệt sỹ, 47 người bị địch bắt tù đày và 100% gia đình có công cách mạng.
Nơi 93 người lính cùng nằm lại, địch dùng máy ủi lấp toàn bộ thi thểTrong trận đánh ác liệt năm 1972 tại cầu Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị, 93 chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, “tọa độ lửa” năm xưa nay trở thành không gian tri ân thiêng liêng.
“Đợi anh nhé, hết chiến tranh mình xây dựng gia đình...”Lời hẹn ước không thành, người lính năm xưa trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường. Cô gái thủa đôi mươi ấy đã thành bà lão, lặng lẽ thắp nén hương trên bàn thờ hoa trắng...
Mã số 5991: "Con ước lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi..."“Con ước lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi...”, Quỳnh Anh nghẹn lại. Vắng mẹ, mồ côi cha, anh em Quỳnh Anh chống đỡ như thế nào trước cuộc sống khó khăn trăm bề?
Liệt sỹ được "trả lại tên" sau hơn nửa thế kỷSau 54 năm, danh tính liệt sỹ Nguyễn Trọng Cát, quê tỉnh Thanh Hóa đã được xác định thông qua giám định ADN từ mẫu sinh phẩm của thân nhân, giúp gia đình tìm lại thông tin phần mộ người thân.
Day dứt chưa thể buông của Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổiỞ tuổi 105, điều Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang đau đáu mong mỏi là tìm được hài cốt người con trai liệt sỹ, để đưa anh trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
"Sổ đỏ" xưa nhất Việt Nam 575 năm tuổi trong nhà thờ cổ bằng gỗMột văn bản Hán - Nôm gốc có từ cách đây 575 năm và được cho là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cổ nhất ở Huế đang lưu giữ tại nhà thờ cổ bằng gỗ mít bên bờ sông Ô Lâu.
Lên kế hoạch xây nhà thờ tổ mới biết thửa đất đã đứng tên người khácÔng Chu Đức Thủy, 71 tuổi, cùng anh em trong dòng họ dự định xây nhà thờ tổ trên phần đất do ông bà nội để lại tại Hải Phòng thì bất ngờ được biết thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận cho người khác.