Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từng cõng Hoàng Phủ Ngọc Tường đi bệnh việnTrước sự ra đi của nhà văn tài hoa Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã kể những ký ức không bao giờ quên về tác giả quê gốc Quảng Trị.
Thể xác và Tâm hồn: Câu chuyện xúc động về ngành YTheo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, "Thể xác và tâm hồn" như một bức panorama, phơi bày những khía cạnh về đời sống ngành y của nước Pháp, rộng ra là cả thế giới.
Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh từng có dự báo đáng sợ về cái chết?Chia sẻ bên lề cuộc họp, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng cho rằng, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã có những dự báo rất đỗi đáng sợ về cái chết của mình mà sau này mọi người mới thấy.
Bài văn bị điểm 4 vì coi mèo là... “người bạn”Bài văn của một học sinh lớp 8, được nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đánh giá “xúc động vì lời lẽ chân thực và giản dị” lại bị cô giáo phê “lạc đề” và cho điểm 4.
Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2015: Nặng ký và khác lạĐó là nhận định của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trước Lễ trao giải diễn ra sáng nay (10/10), tại Thư viện Hà Nội. Trước đó, 9 thành viên trong Hội đồng xét giải thưởng văn học 2015 của Hội (gồm Ban chấp hành và Chủ tịch các hội đồng chuyên môn) đã tiến hành tiến hành bỏ phiếu chọn ra những tác phẩm xuất sắc.
Nhà văn Lê Minh Khuê đang “trả món nợ quá khứ”(Dân trí)– “Nhà văn Việt Nam luôn đau đáu còn nợ một món nợ chiến tranh, và Lê Minh Khuê là một trong những nhà văn đang trả món nợ ấy bằng chính những tác phẩm của mình…”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói về cuốn truyện vừa “Nhiệt đới gió mùa” của Lê Minh Khuê.
Hơn 10 đại sứ các nước dự lễ ra mắt cuốn du ký của nhà văn Di LiSau thành công với cuốn “Đảo thiên đường”, nhà văn Di Li vừa tiếp tục ra mắt cuốn bút ký du lịch “Nụ hôn thành Rome” với bước chân đi khắp châu Âu. Lễ ra mắt sách sẽ do nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dẫn chương trình. Đặc biệt, có đến hơn 10 vị đại sứ các nước trực tiếp đến tham dự chương trình.
“Nhà văn cũng bị lây bệnh dịch vô cảm”Là lời của nhà văn Võ Thị Hảo trao đổi với phóng viên trước thềm Đại Hội Nhà văn VII (23-25/4) diễn ra tại Hà Nội. Cùng với nữ văn sĩ này, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng bày tỏ những quan điểm của mình đối với một số “điểm nóng” trong đời sống văn học hiện nay.
Trung Quốc: Cà phê trứng luộc bằng nước tiểu trẻ em giá hơn 100.000 đồng/lyMột quán cà phê tại Trung Quốc đang gây xôn xao khi giới thiệu một loại cà phê kết hợp với trứng luộc trong nước tiểu trẻ em, giá 28 tệ (khoảng 107.000 đồng) cho mỗi ly.
Sẽ xử vắng mặt cựu Phó Cục trưởng nhận hối lộ 6,25 tỷ đồngBỊ cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng đang bỏ trốn bị đưa ra xét xử vắng mặt.
Thành ủy TPHCM khai trừ 7 đảng viênỦy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 5 đảng viên và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên.
72 trường đại học, giáo dục nghề nghiệp ở TPHCM thuộc diện sắp xếp lạiUBND TPHCM đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.