Có hay không việc “bỏ lọt tội phạm” trong vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến?Hai vụ tấn công của hàng chục con người vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 diễn ra vào hồi tháng 6/2019, tuy nhiên cho đến khi vụ án thứ 2 diễn ra, cơ quan chức năng mới khởi tố vụ án thứ nhất khiến dư luận không khỏi băn khoăn.
Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch: Khởi tố, bắt giam chủ một nhà hàngLiên quan đến vụ hỗn chiến tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 khiến náo loạn khu du lịch Hải Tiến những ngày vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố và bắt giam chủ nhà hàng này để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ!Liên quan đến vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vào tháng 6/2019, nhóm nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 đã có đơn kêu oan và cho rằng vụ án đang bỏ lọt tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ điều tra, làm rõ việc này.
Xét xử vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải TiếnHàng chục người dân thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa đã mang theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 (khu du lịch Hải Tiến) khiêu khích, đánh nhau. Nhóm nhân viên nhà hàng cũng dùng cốc, chén, bát ném lại gây nên một vụ hỗn chiến kinh hoàng vào đêm ngày 8/6/2019.
Vụ đánh nhau náo loạn khu du lịch Hải Tiến: Cần làm rõ có oan khuất hay không?Liên quan đến vụ hàng chục người mang theo hung khí kéo đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gây gổ, đánh nhau khiến nhân viên nhà hàng chống trả tự vệ cũng phải đối mặt với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, ngày 8/1 tới đây phiên tòa sẽ được diễn ra và dự kiến xử trong vòng 3 ngày.
Tin đồn thất thiệt và những chuyến hàng cứu trợ "không ai muốn nhận""Làm ơn đừng tung tin đồn bậy, nhiều đoàn cứu trợ lật đật mang áo quan di chuyển xuống Phú Yên rồi phải quay xe về và một số phải gửi "hàng" trong chùa", một thành viên trong đoàn cứu trợ lên tiếng.
Nhà mất, người trắng tay: Những phận đời bơ vơ sau lũ ở Hòa ThịnhTrở về sau cơn lũ dữ, người dân Hòa Thịnh bàng hoàng khi nhà cửa bị đổ sập, đồ đạc trôi sạch. Nhiều phận đời rơi vào cảnh bơ vơ, không biết sẽ đi về đâu khi nơi trú ngụ duy nhất đã mất.
14 công nhân bị cô lập trong lũ cầu cứu khi không còn gì để ăn“Tôi 2 ngày nay chỉ ăn 1 gói mì tôm, mong đội cứu hộ sớm cứu chúng tôi giúp với", một công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị kẹt ở công trường thì thào qua điện thoại với phóng viên.
Công an làm việc với người phao tin “hàng trăm người chết” tại xã Hoà ThịnhTại cơ quan công an, người phụ nữ tại Đắk Lắk thừa nhận nghe người khác nói lại và lo lắng nên đã kể sự việc "sập nhà, hàng chục người chết", "chết hàng trăm người" tại xã Hòa Thịnh.
Xe chở hàng thiện nguyện ùn ùn vào Hòa Thịnh, giao thông ách tắcNhững ngày sau lũ, con đường dẫn vào xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) ken đặc xe chở hàng cứu trợ. Hàng trăm chuyến xe từ nhiều tỉnh, thành ùn ùn đổ về, làm giao thông ách tắc cục bộ.
Xã Hòa Thịnh xác nhận 23 người chết do lũ, bác tin đồn "hàng trăm người"Tính đến 20h hôm nay, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ. Chủ tịch xã khẳng định "hàng trăm người chết do lũ" là tin đồn thất thiệt.
Hành trình vượt 500km về quê nhận xác cha ở Hòa ThịnhSau 2 lần đổi xe rồi đi bộ băng qua cánh đồng nước ngập ngang bụng ở Hòa Thịnh, anh Lê Tấn Đường đến căn chòi nơi có thi thể cha. Phải mất thêm gần một ngày, anh mới đưa được cha đến nơi an táng.