Chuyện bọc tiền tích cóp của cụ bà 90: Ký ức về ông bà thời gian khó ùa về! Nhiều người cùng chia sẻ cảm giác thân thương, nghẹn ngào khi xem cảnh con cháu cùng "khui" bọc tiền tích cóp bao năm, được cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội cuộn chặt, giấu kỹ trong các bao tải khắp nhà.
Hà Nội: Phận người mấy mươi năm tha hương, bám víu đường phố mưu sinh Bà Huyền đã 45 năm lay lắt đếm ngày đếm tháng ở căn phòng trọ toen hoẻn, buôn ve chai kiếm sống. Ông Thành lê la với xe tào phớ khắp đường phố Hà Nội cũng đã gần 30 năm...
Đồng nát lúc nửa đêm Đêm về khuya, vẫn có những người cặm cụi với công việc không một phút ngơi nghỉ. Họ là những người phụ nữ, đêm đêm neo mình giữa lòng thành phố trong khung cảnh phồn hoa đầy âm thanh, làm công việc đồng nát để mưu sinh.
Công Phượng – hãy là chính mình! Mong báo chí là người dẫn đường tinh anh cho dư luận. Người hâm mộ cũng đừng quá phấn khích. Chỉ nên coi những bàn thắng đẹp, những trận đấu hay là sự chắt chiu, nhặt nhạnh thành công của các cầu thủ trên con đường chinh phục đỉnh cao đầy nghiệt ngã bóng đá.
Đắk Nông: Hơn 47 triệu đồng đến người đàn bà nhặt rác nuôi cháu bại não Lần trở lại thăm gia đình chị Thẩm cũng là lúc cháu Hiếu trở bệnh, may mắn chị được một số mạnh thường quân giúp đỡ để đưa bé đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Tầm sư (phụ) học... kiếm tiền Thấy Luồn sửa soạn tay nải, Cúi ngạc nhiên hỏi: - Cậu chuẩn bị đi xa à? - Ừ. Tớ định làm một chuyến tầm sư học đạo. - Ủa, bằng cấp đầy mình như cậu thì còn phải học hành gì nữa?
Chuyện đời buồn người phụ nữ 61 tuổi thu gom rác nuôi mẹ già ở Hà Nội Dù đã ở tuổi 61, bà Tuyết Nga (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn là trụ cột chính trong gia đình, thu gom rác kiếm tiền nuôi mẹ già và hỗ trợ con trai.
Ông lão nhặt rác trả lại 45 triệu đồng nhặt được Cái tin ông Trần Văn Cho (61 tuổi), trú tổ 28, phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) nhặt được 45 triệu đồng đem đến Công an phường Nam Dương để trả cho người bị mất khiến khắp xóm nghèo ven cảng cá Thuận Phước xôn xao.
Mã số 4893: Con 8 tuổi mắc u não ác tính, góa phụ bệnh tật đầy mình cầu xin phép màu "Xin các nhà hảo tâm cứu mẹ con em với", góa phụ mắc bệnh cường giáp và suy tim chắp tay trước ngực khẩn cầu. Chồng chết vì ung thư gan, hiện con gái 8 tuổi của chị đang nguy kịch vì u não.
Những người phụ nữ nhặt ve chai ở Sài Gòn nuôi con đậu đại học Những người phụ nữ dầm mưa, dãi nắng đẩy chiếc xe cọc cạch vào các con hẻm Sài Gòn để thu mua đồng nát, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học.
Gánh ve chai "nhặt" ngày sống của xóm chạy thận Hàng ngày, với cơ thể đầy bệnh tật, những bệnh nhân suy thận vẫn đang làm đủ nghề để mưu sinh. Người còn trẻ thì chạy xe ôm, rửa bát; người già thì bán nước, nhặt ve chai, trông bệnh nhân hộ.
Mã số 4455: 40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi! Vừa bón thìa cơm cho con, ông Khánh lại bị con đẩy ngã nhào xuống đất. Thấm thoát đã hơn 40 năm chăm con, ông đã cạn khô cả nước mắt, chỉ còn tấm thân già khô héo với nỗi đau đớn không gì sánh được.