Dịch giả Trần Đình Hiến - người chuyển ngữ tác phẩm của Mạc Ngôn - qua đờiDịch giả Trần Đình Hiến - người có công lớn trong việc đưa những tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc đến Việt Nam cũng như giúp độc giả Việt Nam đến gần hơn với cây đại thụ Mạc Ngôn - đã qua đời.
Họa sĩ một tay hiến giác mạc của bố: "Người không nhìn thấy khổ hơn tôi"Nén đau thương ngày bố qua đời, anh K. - họa sĩ mất cánh tay phải sau tai nạn - thấu hiểu cảm giác của những người khuyết tật nên đã thực hiện di nguyện hiến giác mạc của bố.
Nghẹn ngào lời cuối của người cựu binh giúp 2 người mù nhìn thấy ánh sángTrong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, người cựu chiến binh quyết định hiến tặng một phần cơ thể của mình để thắp lên ánh sáng cho 2 cuộc đời.
Thêm nhiều trường hợp được ghép giác mạcPGS.TS Hoàng Thị Minh Châu, Giám đốc Ngân hàng Mô, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, chỉ trong 8 tháng, Bệnh viện đã thu nhận 57 giác mạc từ nhiều nguồn hiến, ghép giác mạc cho 42 trường hợp.
Vị bác sĩ bật khóc, ôm mẹ lần cuối khi hiến giác mạc của bà cho y họcKhi mẹ qua đời, nén đau buồn, người bác sĩ chuyên khoa mắt quyết định gọi điện đến Ngân hàng mô để hiến giác mạc của bà. Khi giác mạc được lấy xong, anh ôm mẹ lần cuối, bật khóc...
Mẹ thiên thần Hải An: Tôi thấy con trên những chuyến xe chuyển giao sự sốngTừ người mẹ nén đau hiến giác mạc con gái, chị Nguyễn Trần Thùy Dương đã trở thành một cán bộ vận động hiến tạng. Chị nói mình đang bước tiếp trên con đường mà Hải An đã khởi đầu bằng tình yêu thương.
Mẹ chết não hiến tạng, cô gái khóc tiễn biệt: "Mẹ bảo đợi con lấy chồng mà"Phút vĩnh biệt trước khi các bác sĩ phẫu thuật lấy tạng của người mẹ chết não, cô con gái nắm chặt tay mẹ, khóc nghẹn: "Mẹ bảo đợi con đi lấy chồng mà".
Bệnh nhân vỡ òa nhìn thấy sau 10 năm bị mù, mong sớm về quê nhìn người thânChiều 30/9, "bỗng nhiên" nhìn thấy nhiều người trong phòng họp, nữ bệnh nhân được ghép giác mạc có chút căng thẳng. "10 năm nay, tôi không nhìn thấy gì, nên rất hồi hộp, xúc động", cô nói.
Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào kỹ thuật ghép thậnGhép tạng là một trong những lĩnh vực kỹ thuật cao, mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn.
Di sản cuối của người phụ nữ "tái sinh" 6 cuộc đờiTấm lòng cao đẹp của một người con xa quê vẫn luôn hướng về đất nước đã thắp lên cơ hội sống nhiều đồng bào đang mang trong mình nỗi đau bệnh tật.
Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 ngườiChàng trai 17 tuổi người Hàn Quốc rơi vào tình trạng chết não sau một lần bất tỉnh không lý do. Gia đình đã chọn hiến tạng của anh để cứu sống 5 người, đem lại hi vọng cho 100 bệnh nhân.
05:50Mẹ thiên thần Hải An: Tôi thấy con trên những chuyến xe chuyển giao sự sốngTừ người mẹ nén đau hiến giác mạc con gái, chị Nguyễn Trần Thùy Dương đã trở thành một cán bộ vận động hiến tạng. Chị nói mình đang bước tiếp trên con đường mà Hải An đã khởi đầu bằng tình yêu thương.