Cứu kịp thời 2 trường hợp nguy kịch vì ngộ độc khí từ máy phát điệnBệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết đã tiếp nhận và kịp thời cứu sống hai bé nhỏ là anh em ruột trong tình trạng lơ mơ, khó thở, nôn ói do ngạt khí trong phòng kín khi gia đình sử dụng máy phát điện để chạy máy lạnh trong lúc mất điện.
Vụ 4 người Việt tử vong tại Đài Loan: Những lời hứa mãi còn dang dởBốn lao động Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại nơi xứ người, mang theo những ước mơ còn dang dở, những lời hứa trở về giờ hóa thành nghẹn ngào trong nước mắt người thân nơi quê nhà.
Chị dâu luôn ra khỏi nhà mỗi tối, tôi lặng người khi phát hiện sự thậtNgày nào cũng thế, chị dâu dắt xe máy ra khỏi nhà từ khoảng 8h tối đến hơn 11h đêm mới về. Hành động của chị khiến tôi nghi ngờ và quyết định lén đi theo...
Chuyện chưa biết về cậu bé vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm bế ở NgaTrong khi cùng mẹ có mặt tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow, Nga, bé Trần Đức An đã có vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần bế trên tay.
Bé 5 tuổi nghịch dây quần áo, bị dây thắt vào cổBé trai 5 tuổi ở Thường Tín, Hà Nội được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tím tái, lơ mơ. Người nhà bệnh nhi cho biết, tai nạn xảy ra khi bé chơi cùng 2 người anh của mình trong phòng.
Mẹ chồng cho 10 triệu/tháng, tôi đau đớn khi sự thật được phơi bàyTôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những tin nhắn chuyển khoản đều đặn từ mẹ chồng lại khiến gia đình tôi lao đao đến thế.
Vừa dọn về nhà mới, tôi sững sờ khi biết có một người đến sống chungKhi biết ý định của tôi, mẹ không những không ủng hộ, còn mắng một trận: "Đó là nhà con. Nếu có người phải rời đi, đó cũng không phải là con. Con cứ sống đàng hoàng với tư cách chủ nhà cho mẹ".
Bé trai 3 tuổi tử vong do bị hóc kẹo hình con mắtMột bé trai ở Huế sau khi ăn viên kẹo hình con mắt đã bị hóc gây ngạt thở, dù được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.
"Chàng chăn vịt" Lê Tuấn Khang gây sốt mạng, giờ ra sao khi gặp Lý Hải?Từ thanh niên miền Tây chân chất, Lê Tuấn Khang bất ngờ thành "hiện tượng mạng" và góp mặt trong "Lật mặt 8". Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí về trải nghiệm đóng phim và những áp lực khi nổi tiếng.
Mã số 5564: "Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này!"Chồng mất sớm, bệnh của con trai ngày càng nặng, nguy cơ cao phải lọc máu giữ mạng sống, chị Ngân đã cầm cố nhà cửa để chạy chữa nhưng không khỏi, giờ bất lực chỉ mong có thể chịu đau đớn thay con.
Mã số 5559: Lời khẩn cầu của chàng trai từng được gia đình chuẩn bị lo hậu sựỞ tuổi 21, cái tuổi với hoài bão rực rỡ thì Vi Văn Bền, chàng trai người Thái ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa), lại đang từng ngày giành giật sự sống giữa lằn ranh mong manh của tử thần.
Sự cố lúc 2h sáng, chị chồng bỗng làm một việc khiến tôi từ ghét thành yêuNhìn chị thoăn thoắt sắp xếp mọi việc, tôi thấy vừa nể phục, vừa xúc động. Câu nói "Đã có chị đây rồi" khiến tôi rưng rưng nước mắt.