Mã số 5397: Nước mắt người đàn bà khiếm thị trong ngôi nhà 14 người chung 1 chỗ vệ sinhChị Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1984, ở Ba Đình, Hà Nội) chạy thận hơn 11 năm, 2 mắt hỏng hẳn. Nay bệnh thêm trầm trọng, chị ước kéo dài sự sống chờ các con lớn thêm, mong có cái nhà vệ sinh cho đỡ khổ.
Thất lạc 37 bằng tốt nghiệp THCS của học sinh ở trường cấp 3Chiều 9/11, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) cho biết lần đầu tiên trường gặp sự cố, bị thất lạc 37 tấm bằng tốt nghiệp THCS của các học sinh trong 1 lớp khóa 2014-2017.
Kỳ lạ con vịt đẻ trứng đôi suốt 4 năm liềnSuốt 4 năm nay, con vịt cỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Thu (56 tuổi, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tục đẻ trứng đôi: Quả trứng to gấp đôi so với những quả trứng bình thường khác và có 2 lòng đỏ.
Lê Bá Mai tươi cười trước phiên xử phúc thẩm “kỳ án vườn mít”Phiên tòa phúc thẩm vụ “kỳ án vườn mít” được tiến hành lúc 9h sáng nay, 30/8. Nhiều nhân chứng vắng mặt. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội có mặt theo dõi phiên tòa.
Chính phủ cần có tiếng nói bảo vệ người lao độngĐó là ý kiến của bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội trong cuộc phỏng vấn chiều 27/2.
Bắt đầu hành trình tìm "vàng" Olympic<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Sau thời gian dài rèn quân “tại gia”, hôm nay 3 võ sỹ đội tuyển Teakwondo là Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Thị Ngọc Trúc sẽ sang Bắc Kinh chinh phục huy chương. Đi cùng đợt, còn có VĐV Bóng bàn Đoàn Kiến Quốc.</P>
Nay phải dứt khoát trả nợ với dânĐó là lời bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyên Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội. Bà Thu nói nguyên văn: “Đó là món nợ với dân suốt 11 năm qua chưa trả. Quốc hội trải qua nhiều nhiệm kỳ nhưng vẫn còn nợ lại thì nay phải dứt khoát trả nợ với dân”.
Cán bộ y tế chữa bệnh nhiều hơn các đối tượng khác“Cán bộ y tế đi khám, chữa bệnh nhiều hơn các đối tượng khác, có bệnh án khám, chữa bệnh nội trú nhưng thực tế vẫn đi làm” - Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội thẳng thắn chỉ ra một trong những nguyên nhân làm thâm hụt quỹ BHYT.
Lại phát hiện thi thể trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa NaThêm một thi thể được phát hiện trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na ở xã Thông Thụ (Nghệ An) trưa 28/8. Trước đó khu vực này xuất hiện 2 thi thể, công an đang điều tra nguyên nhân.
BTV Hoài Anh đọc thuyết minh A80: “Lần đầu tiên trong đời, tôi rất áp lực”Lần đầu tham gia tổ thuyết minh cho sự kiện diễu binh, diễu hành, BTV Hoài Anh VTV chia sẻ cảm xúc vinh dự, tự hào xen lẫn áp lực khi đọc trước hàng chục nghìn khán giả.
Mã số 5699: Nữ sinh viên nghèo cầu cứu cho người ba thêm cơ hội sốngƯớc mơ của Thảo là ba còn được sống để nhìn em ra trường, báo hiếu. Nhưng phía trước gia đình em lại là một chặng đường mịt mờ, khi mạng sống người cha treo lơ lửng bởi gánh nặng tiền phẫu thuật.
“Nhờ mọi người, chồng tôi mới có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình"“Nhờ mọi người, chồng tôi mới có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình. Phần tiền còn dư, tôi xin gửi lại 30 triệu đồng cho các bệnh nhân nguy kịch, để họ cũng có cơ hội được sống”, chị Thủy bày tỏ.