Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: “Điện ảnh Việt Nam thiếu mỗi... tài năng”Món nợ lịch sử của điện ảnh Việt đã được tranh luận cả chục năm nay. Thẳng thắn nhìn nhận, phim Việt đã có sự tìm tòi trong những đề tài lịch sử. Tuy nhiên, sự bế tắc vẫn thấy ở nhiều dự án. Món nợ lịch sử của điện ảnh Việt vẫn quá lớn!
Chuyện chưa kể về Lê Công Tuấn Anh khi đóng nhạc sĩ Trịnh Công SơnTrong buổi trò chuyện mới đây, NSND Nguyễn Hữu Phần đã kể lại những câu chuyện ít biết về cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh khi đóng vai Trịnh Công Sơn trong bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” do ông đạo diễn.
“Ông Phần nông thôn” trở lại với “Làng ma”(Dân trí)- Thành công với bộ phim truyền hình “Ma làng” đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tiếp tục với phần 2 của bộ phim với tựa đề “Làng ma sau 10 năm”. Bộ phim tiếp tục xoay quanh cuộc sống nông thôn với những bi hài thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Dàn nghệ sĩ gạo cội làng điện ảnh khóc nức nở bên linh cữu của thầyCác NSND Diệu Thuần, NSND Minh Châu, NSND Bùi Cường, NSND - Đạo diễn Khải Hưng, NSƯT Thanh Quý, NSƯT - Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, NSƯT - Đạo diễn Quốc Trọng, NSƯT Chiều Xuân… đã khóc nức nở khi đi vòng quanh linh cữu người thầy hết mực yêu quý.
Số phận bi thương của dàn diễn viên phim “Em còn nhớ hay em đã quên”(Dân trí)- Đã hơn 20 năm kể từ ngày “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt. Sau hơn 20 năm, chính đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã thốt lên, ông không ngờ số phận dàn diễn viên của phim lại khổ đau đến thế, từ Lê Công Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh đến Hoàng Hồng Nhị.
Trương Ngọc Ánh ngậm ngùi trước số phận bi thương của bạn diễn(Dân trí)- Trương Ngọc Ánh vào vai Diễm trong bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Đọc về số phận bi thương của các bạn diễn trong phim, Trương Ngọc Ánh chia sẻ, chị đã mất ngủ và cứ đặt câu hỏi, tại sao?
NSND Bùi Bài Bình hé lộ cát-sê bất ngờ khi đóng phim “Ma làng”Vai lão Tòng gian ác, đểu cáng trong bộ phim “Ma làng” (đạo diễn Nguyễn Hữu Phần) từng được đánh giá là một bước ngoặt mới trong diễn xuất của NSND Bùi Bài Bình. Vai diễn gây tiếng vang. Đông đảo khán giả trầm trồ. Hơn 10 năm sau, NSND Bùi Bài Bình mới kể về cát-sê…
Lan Ngọc giành giải tại LHP Kim Kê - Bách HoaTừ Trung Quốc, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Hữu Phần cho hay, với vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận, Ninh Dương Lan Ngọc đã được trao giải Nữ diễn viên chính quốc tế được yêu thích nhất trong khuôn khổ Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa năm 2011.
Gió làng Kình “ăn theo” sức nóng của Ma làng?(Dân trí)- Tiếp nối thành công về mảng đề tài nông thôn sau <i>Đất và người, Ma làng</i>, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã bắt tay vào bộ phim tiếp theo, <i>Gió làng Kình</i> hứa hẹn sẽ tiếp tục làm xôn xao thôn xóm!
Đạo diễn phim “Ma làng” làm gameshowTừ ý tưởng của một nhóm nghệ sĩ người Hà Nội, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần kết hợp cùng các chuyên gia lịch sử, văn hoá, Hà Nội học làm một chương trình trò chơi truyền hình thuần Việt “Hà Nội ba sáu phố phường”.
02:34Nhạc phim Đất và ngườiBộ phim “Đất và người” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của nhà văn Nguyễn Khắc Trường do đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chỉ đạo trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất về đề tài tâm lý xã hội nông thôn. Sau 15 năm phát sóng, bộ phim vẫn được khán giả yêu mến và thường nhắc đến cho đến tận bây giờ.
“Phim phía Bắc đang suy kiệt”?Trả lời báo chí bên lề lễ trao giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần nhận định, “Cả phim truyền hình và phim điện ảnh phía Bắc đều đang suy kiệt”. Hiện trạng thực sự của việc suy kiệt này đang đi đến đâu?