Điều ít biết về đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua lời kể của con trai

Hương Hồ

(Dân trí) - Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng - con trai đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - có những chia sẻ gần gũi và đầy xúc động về bố của mình.

NSND Nguyễn Hữu Phần - đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng về nông thôn như Đất và người, Ma làng, Gió làng Kình - qua đời ngày 22/5, hưởng thọ 77 tuổi.

Trong gia đình, đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng là người nối nghiệp NSND Nguyễn Hữu Phần theo nghệ thuật. Anh được biết đến với phim Người thổi tù và hàng tổng5S online. Khán giả truyền hình cũng từng ấn tượng với anh qua bộ phim Sóng ngầmNgười thừa của dòng họ, đồng đạo diễn với Trịnh Lê Phong.

Điều ít biết về đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua lời kể của con trai - 1

Đạo diễn, NSND Nguyễn Hữu Phần qua đời ngày 22/5, hưởng thọ 77 tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng từng chia sẻ: "Nghề của tôi là cha truyền con nối. Bố là đạo diễn nên ngay từ nhỏ, tôi đã có may mắn được giao lưu, gặp gỡ với các thế hệ điện ảnh đi trước.

Từ năm lớp 7, tôi đã theo bố đi làm phim, tham gia công việc ở tổ thiết kế đạo cụ. Lúc đó, tôi đi chỉ vì cái tính thích được lang thang. Hồi ấy, phim nào của bố, tôi cũng đóng "một chút", toàn những vai phụ. Nhưng nhờ vậy, lòng yêu điện ảnh đã ngấm vào máu tôi tự bao giờ".

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng cũng có những chia sẻ xúc động về NSND Nguyễn Hữu Phần.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng kể, ngày anh còn nhỏ, thi thoảng thấy bố bị mẹ "mắng" nhưng ông chỉ cười, gãi đầu.

Điều ít biết về đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua lời kể của con trai - 2

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần (giữa) và bạn bè (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Sau này khi lớn lên, ra đời lăn lộn vào công việc với những người bạn, người em, người học trò của bố (tôi gần như chưa bao giờ làm một dự án nào chung với bố) và cho mãi tới tận tuổi trung niên, tôi mới thực sự hiểu ra bố mình là một người vui nhộn, hồn nhiên, thật thà đến nguy hiểm và đặc biệt hơn cả là bố mải chơi thuộc hàng "có số có má" ở Việt Nam, bảo sao mẹ chẳng mắng", Nguyễn Hữu Trọng bộc bạch.

Anh nói, nhiều người bạn của bố mình tới giờ vẫn tâm sự với anh về tính thật thà, hồn nhiên của ông. Hồn nhiên, thật thà, lại không hại ai nên ông đi đâu, ai cũng quý.

Con trai NSND Nguyễn Hữu Phần kể rằng, bố mình thường có những chuyến đi chơi ngẫu hứng với đồng nghiệp, học trò và các nghệ sĩ khác. Những chuyến đi khám phá chiều dài đất nước, tìm hiểu các nền văn hóa...

Khi đã ngoài 70 tuổi, mắc nhiều bệnh mãn tính, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần vẫn không chịu ngồi một chỗ, ông vẫn đi đó đây.

Điều ít biết về đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua lời kể của con trai - 3

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần khi còn sống được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, học trò và thế hệ nghệ sĩ trẻ yêu quý (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Có lẽ, những người đã gặp bố, những người giờ vẫn còn nhớ và nghĩ đến bố, không ai không thấy vui khi cùng "chém gió" với bố. Những chuyến đi của bố như góp phần làm cho hành trình kết nối ngày thêm rộng mở trên nền tảng của sự thiện tâm và thân thiện.

Giờ bố đã đi vào một chuyến đi riêng của mình. Chúc bố vẫn luôn tiếp tục là "Lão Ngoan Đồng" dễ mến, vui tươi, chân thật. Chúc bố vẫn luôn có nhiều người bạn đáng mến dù ở cõi nào", đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng chia sẻ trên trang cá nhân.

Với nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ thế hệ sau, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần được nhận xét là người rất ân cần, hào phóng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, anh không có dịp làm việc nhiều với NSND Nguyễn Hữu Phần nhưng cũng có những ấn tượng rất sâu sắc về ông.

"Dù chỉ gặp chú trong một khoảng thời gian không dài nhưng tôi vẫn ấn tượng về chú là một bậc trưởng bối hết sức gần gũi với thế hệ trẻ", anh nói.

NSƯT Nguyệt Hằng cũng bày tỏ: "Chú để lại bao kỷ niệm với các thế hệ, ê-kíp đoàn phim. Chú vui tính, tinh tế và cũng "đanh đá" đến đáng yêu".

Đạo diễn, NSND Nguyễn Hữu Phần sinh năm 1948 tại Hưng Yên. Ông qua đời trưa 22/5 tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Lễ viếng của ông diễn ra lúc 10h45 ngày 24/5, tại Nhà tang lễ Thành phố 125 Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lễ truy điệu diễn ra lúc 12h cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.