Nghệ sĩ Việt kể kỷ niệm khó quên về NSND Nguyễn Hữu Phần

Lạc Thành

(Dân trí) - Các nghệ sĩ như NSND Trung Hiếu, NSƯT Kim Oanh, Phùng Cường... có nhiều kỷ niệm với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Sự ra đi của ông khiến nhiều diễn viên đau buồn, tiếc thương.

NSND Nguyễn Hữu Phần - đạo diễn phim Ma làng - qua đời sáng 22/5 tại một bệnh viện ở Hà Nội vì bệnh ung thư, hưởng thọ 77 tuổi. 

Nghệ sĩ Việt kể kỷ niệm khó quên về NSND Nguyễn Hữu Phần - 1

NSND Trung Hiếu từng vào vai Dỏ trong phim "Ma làng" phần 2 của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Trung Hiếu cho biết, anh được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mời vào vai Dỏ trong phim Ma làng phần 2 (Làng ma - 10 năm sau). Ấn tượng của anh về nam đạo diễn này là một người nền nã, nhẹ nhàng và không cáu gắt với ai bao giờ.

"Chú là một người luôn đau đáu với nghề, có chuyên môn sâu sắc, luôn chỉ bảo nhiệt tình cho nghệ sĩ trẻ. Có phim chú làm đạo diễn, tôi làm diễn viên, hoặc tôi lồng tiếng phim của chú. Hầu hết phim về nông thôn của chú, tôi đều lồng tiếng", NSND Trung Hiếu chia sẻ. 

NSND Trung Hiếu nói thêm, với mỗi cảnh phim, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đều ngồi bàn bạc chi tiết với diễn viên để ra ý đồ, tinh thần của phim. Khi viết xong kịch bản, nam đạo diễn gửi cho Trung Hiếu để anh chuẩn bị trước về nhân vật, tạo sự ăn ý với ê-kíp.

"Vai diễn của tôi dù được chú chọn nhưng tôi vẫn phải lên trường quay để casting (thử vai). Hai chú cháu thường trao đổi về nhân vật rất nhiều. Chú làm mọi việc rất bài bản nên ai làm cùng cũng rất yên tâm", NSND Trung Hiếu kể lại.

NSƯT Kim Oanh cho biết chị rất chông chênh và buồn khi biết NSND Nguyễn Hữu Phần qua đời. Với chị, đạo diễn Hữu Phần là một người hài hước, nhân hậu. 

"Trước khi là một đạo diễn, chú ấy là một thầy giáo dạy văn, là một người có tình, không hề nghiêm khắc mà luôn cởi mở để diễn viên được sáng tạo. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chú cáu gắt, dù có nhiều việc chưa như ý của mình. Chú luôn lạc quan, luôn nghĩ rằng  sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc sống nên không lo lắng nhiều", Kim Oanh nói.

Trong phim Ma làng do NSND Nguyễn Hữu Phần làm đạo diễn, NSƯT Kim Oanh vào vai Ló. Nữ diễn viên đã thể hiện thành công vai "ác nữ" với những cái lườm nguýt, giọng thoại đốp chát… được nhiều người yêu mến.

Kim Oanh chia sẻ, đạo diễn Hữu Phần luôn nói với chị rằng, nghệ sĩ làm nghệ thuật cho khán giả chứ không phải để chấm điểm, dự thi. "Chú nói con làm phim nào khán giả cũng thích nên cứ diễn tự nhiên là được, đừng quan tâm đến việc ai đánh giá mình. Nhờ chú động viên, tôi không còn hoang mang, lo lắng", nữ diễn viên nói.

Nghệ sĩ Việt kể kỷ niệm khó quên về NSND Nguyễn Hữu Phần - 2

Khi biết tin đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua đời, Kim Oanh rất buồn (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSƯT Kim Oanh kể lại: "Chú Phần luôn tin vào vai diễn của tôi. Tôi từng xin thêm một vài phân đoạn cho vai của mình, chú cũng đồng ý ngay và tạo điều kiện để cho nhân vật hay hơn. 

Ma làng có 19 tập nhưng tôi chỉ có 26 phân đoạn. Trong kịch bản tôi là vai quần chúng có thoại nhưng khi làm xong phim này, tất cả mọi người gọi tôi là nữ chính.

Chú ấy là đạo diễn chiều tôi nhất. Chú để tôi thỏa sức sáng tạo và đồng ý cho tôi mặc một bộ quần áo từ đầu đến cuối phim, từ mùa đông đến mùa hè. Chiếc áo xanh tôi mặc trong cả phim là hình ảnh quen thuộc với nhiều người.

Thêm nữa, chú cũng đồng ý việc mỗi lần tôi xuất hiện là đôi guốc lại kêu lộc cộc, việc tôi dùng lời thoại của mình và cả việc tôi nhấc guốc lên để chửi nhau với đám cường hào ác bá trong làng".

Đạo diễn Trịnh Lê Phong từng đóng phim Bản tình ca trong đêm của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Sau đó, anh còn chơi thân với con của nam đạo diễn nên có nhiều ấn tượng sâu sắc về ông.

"Tôi hay lên nhà chú Phần chơi. Chú là một người cha thoải mái, vui tính. Chú có một người con học đạo diễn, sau đó cũng chuyển nghề. Chú Phần là người làm phim rất cẩn thận, tỉ mỉ… Sau này, dù bị ốm nhưng chú vẫn đi những liên hoan phim để gặp gỡ bạn bè, nói chuyện về phim.

Cách đây mấy ngày, tôi cùng bạn bè vào bệnh viện thăm chú. Khi ấy chú vẫn nhận ra người quen, hỏi thì chú vẫn gật đầu rồi lại nằm mê man", đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ. 

Nghệ sĩ Việt kể kỷ niệm khó quên về NSND Nguyễn Hữu Phần - 3

Phùng Cường (giữa) và Kim Oanh (bên phải) ở hậu trường phim "Ma làng" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễn viên Phùng Cường - người vào vai Ất trong phim Ma làng - cho biết, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần là thầy giáo chủ nhiệm của lớp đào tạo diễn viên phim truyền hình khóa 1 mà VFC - VTV đã tổ chức. Khi đó, anh học cùng với các diễn viên: Hồng Đăng, Hoàng Thùy Linh, Việt Anh...

Phùng Cường chia sẻ, NSND Nguyễn Hữu Phần là người ân cần , nhẹ nhàng và tận tình với học sinh. Kỷ niệm khó quên nhất mà Phùng Cường luôn nhớ là khi anh được thầy Phần giao đảm nhiệm vai Ất trong bộ phim Ma Làng (phim được giải Vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc). 

"Thầy đã giao cho tôi đóng vai Ất - vai chính trong phim, đó là một áp lực không hề nhỏ với một diễn viên trẻ. Tôi còn nhớ ngày họp đoàn phim, 3/4 thành viên ê-kíp sản xuất phim không đồng ý cho tôi đảm nhận vai này, vì mọi người nói tôi là một diễn viên chưa có kinh nghiệm, giao vai cho tôi là một điều rủi ro rất lớn cho đoàn làm phim. 

Thế nhưng thầy Nguyễn Hữu Phần lại bảo vệ và khẳng định rằng: "Tôi tin cậu ấy sẽ làm được vai diễn này". Thực sự là một niềm hạnh phúc khi tôi được thầy mình nhìn nhận năng lực, sự cố gắng trong suốt quá trình học tập và được thầy trao trọn niềm tin. Nhờ có sự động viên của thầy Phần mà tôi đã làm tốt vai diễn của mình", Phùng Cường cho biết.

Phùng Cường nói thêm, khi nghe tin NSND Nguyễn Hữu Phần qua đời, anh thấy rất trống rỗng và đau buồn. Với anh, quãng thời gian làm phim Ma làng, anh được học hỏi nhiều về nghề, về sự chỉn chu, chuyên nghiệp khi làm phim.