Làm giàu nhờ nghề nuôi ốc sên ở NgaNhu cầu về thực phẩm đối với loại ốc sên ngày càng tăng đã giúp một số nông dân Nga phát triển kinh doanh và thu lợi nhuận cao từ nghề nuôi ốc sên.
03:028X xây biệt thự, tậu xe hơi nhờ nghề nuôi ốc nhồiNhờ nghề nuôi ốc nhồi, anh Bùi Xuân Bình có thu nhập vài tỷ đồng mỗi năm. Hiện, anh đang sở hữu một công ty chuyên về ốc với khối tài sản nhiều người mơ ước khi ở tuổi 34.
Nuôi con đặc sản hiền khô, ăn toàn thứ rẻ tiền, 8X thu lãi lớnAnh Trương Công Yên ở Quảng Nam đã tự khởi nghiệp với nghề nuôi ốc bươu đen, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng.
02:10Nuôi con đặc sản hiền khô, ăn toàn thứ rẻ tiền nhưng thu lãi lớnTự tạo cơ hội cho bản thân, anh Trương Công Yên ở Quảng Nam khởi nghiệp với nghề nuôi ốc bươu đen, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng.
Từ vệ sĩ thành giám đốc công ty nuôi... ốc nhồiNhờ nghề nuôi ốc nhồi, anh Bùi Xuân Bình (Thanh Hóa) có thu nhập vài tỷ đồng mỗi năm. Anh đang sở hữu một công ty chuyên về ốc với khối tài sản nhiều người mơ ước khi ở tuổi 34.
Thị trường ốc hương gặp khó, người dân làm nghề lo lắngTheo nhiều người làm nghề nuôi ốc hương tại Khánh Hòa, tháng 3 đang là chính vụ thả con giống. Tuy nhiên, họ chưa thả nhiều vì lo dịch bệnh và việc tiêu thụ sang Trung Quốc bị gián đoạn.
Nước mắt người nuôi ốc hương ở làng Cồn VạnKỳ vọng vào nghề nuôi ốc hương, nhiều hộ dân ở xứ Cồn Vạn, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn cầm cố nhà cửa vay ngân hàng từ 500 triệu đến cả tỷ đồng để nuôi. Sau hai vụ nuôi liên tục thất bát do ốc chết đặc đáy ao, nhiều hộ dân ở ngôi làng này hiện điêu đứng, chưa biết khi nào vực dậy được.
Bỏ nghề hướng dẫn viên về làm nông kiếm gần nửa tỷ đồng mỗi nămKhởi nghiệp nuôi ba ba kết hợp cá ở cánh đồng chiêm trũng, hơn 10 năm sau, anh Lê Văn Thuận (SN 1985, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thu nhập 300-400 triệu đồng/năm.
Mã số 5460: Người mẹ đơn thân và con trai tự kỷ "ăn nhờ ở đậu" suốt 16 nămBà Dư không nghề nghiệp, một mình nuôi con trai mắc bệnh tự kỷ và mang phận "ăn nhờ ở đậu" nhà người thân suốt 16 năm. Nay họ hàng muốn lấy lại nhà, đẩy hai mẹ con vào cảnh không còn nơi để ở.
Tết khác ngày thường chỗ nào hở mẹ?Từng được mệnh danh là "ốc đảo 3 không" giữa lòng TPHCM, giờ đây cuộc sống của người dân nơi xóm Gò phần nào đã tốt hơn. Xuân cũng đã kịp len lỏi vào từng nếp nhà, mái lá.
Người đàn ông "đốt" 10 tỷ đồng nuôi loài chết sớmSử dụng ấu trùng và phân của ruồi lính đen để chăn nuôi, người đàn ông 51 tuổi ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ước tính doanh thu mỗi năm 5 tỷ đồng.