Mexico: Nghề đánh máy chữ đang rơi vào dĩ vãngGiống như ở Việt Nam, nghề đánh máy chữ tại Mexico đang lùi dần vào quá khứ. Hiện nay, chỉ còn một số ít người vẫn tiếp tục bám nghề do niềm yêu thích.
Nghề đánh máy chữ ở Hà Nội xưaBây giờ, giới trẻ chắc không biết máy chữ là gì, muốn biết thì chắc chỉ có vào viện bảo tàng. Nhưng đã có những thập kỷ dài, máy chữ gắn liền với những người làm nghề chữ nghĩa…
Người đánh máy chữ cuối cùng ở xứ QuảngThời buổi công nghệ cao, những chiếc máy đánh chữ cổ điển đang rơi vào quên lãng. Song, giữa lòng TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp vẫn còn cụ ông Trương Vui (85 tuổi) mưu sinh bằng nghề đánh máy chữ.
Xe độc lạ Honda Stylo: Dáng giống Yamaha Grande, giá ngang SH chính hãngHonda Stylo không được mở bán chính hãng tại Việt Nam, nhưng một số cơ sở kinh doanh tư nhân đã nhập khẩu mẫu xe này từ Indonesia.
“S” trong ESG: Doanh nghiệp Việt Nam tiến tới từ nhận thức đến hành độngTại Việt Nam, chữ “S” trong ESG đang chuyển từ hoạt động CSR rời rạc sang cấu phần quản trị chiến lược, nhưng mức độ thực thi giữa các doanh nghiệp vẫn còn chênh lệch lớn.
Đi ăn nhà hàng Việt Nam, khách Hàn lộ áo phiên dịch song ngữ gây sốtThay vì dùng công cụ dịch, người đàn ông Hàn Quốc mặc áo in các dòng chữ tiếng Việt để tiện sử dụng trong chuyến du lịch.
Người đi xe đạp "dính cồn" kịch khung, không ký biên bản vì không biết chữKhi bị CSGT kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, ông Y. nói rằng bản thân không biết chữ và không chịu ký biên bản, tự ý rời khỏi chốt CSGT.
Công ty tại TPHCM tuyển "giám đốc 4 tuổi” trong chiến dịch gây tranh cãiOatside đăng tuyển vị trí CMO, thu hút gần 100 hồ sơ, trước khi công bố “giám đốc 4 tuổi” trong một chiến dịch truyền thông đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Bí ẩn cặp long sàng có những cánh tay người "mọc ra" từ thân rồngTrải qua hàng trăm năm, đến nay những cánh tay "mọc ra" từ thân rồng trên cặp long sàng ở đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng tại Cố đô Hoa Lư vẫn còn là điều bí ẩn, chưa có lời giải đáp.
Cô giáo của những đứa trẻ “ba không” giữa lòng hồ Trị AnSuốt 7 năm, mỗi cuối tuần, cô Nguyễn Thị Kim Lan lại vượt hơn 120km đến xóm chài giữa hồ Trị An (Đồng Nai) để dạy chữ cho những đứa trẻ “ba không”: không nhà, không giấy tờ, không cơ hội đến trường.