Anh Vũ Mão - Người Anh, người Thầy của tôiTrước Tết năm nay, tôi đã đến thăm Anh ở bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô. Anh bị nhiễm loại virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm có tên là EBV (Epstain-Barr Virus). Anh rất mệt và bị sốt triền miên…
06:37Nghệ sĩ Việt đau lòng tiễn biệt soạn giả tài ba Viễn ChâuTối 2/2, đến viếng NSND Viễn Châu có đông đảo những thế hệ nghệ sĩ cải lương đã đến thắp hương tiễn biệt người anh, người thầy của mình.
Xót thương thầy giáo tâm huyết, người lãnh đạo tận tụy - Thứ trưởng Lê Hải An“Có thể nói, 24 năm quen biết và được làm việc cùng người anh, người thầy, người đồng nghiệp Lê Hải An, tôi luôn cảm nhận được từ anh sự gần gũi, thân thiện và hết lòng vì công việc. Chúng tôi luôn đặc biệt kính trọng anh về trí tuệ, một trong những thế hệ cử nhân được đào tạo bài bản học ở nước ngoài”.
Vụ việc giữ tiền phụ huynh "đặt chỗ", nên hành xử thế nào cho phải?Nếu còn sống, GS Văn Như Cương sẽ có cách hành xử thấu đáo nhất. Đó là niềm tin của tôi, một người từng hơn một lần trực tiếp tiếp xúc, trò chuyện với ông và cũng từng coi ông như một người anh, người thầy dù tôi không theo học ông một ngày và cũng chưa từng một lần nhờ vả…
Chàng trai xứ Nghệ: “Vác tù và” cho người xa xứKhông những làm ăn chăm chỉ, ham tìm tòi học hỏi, anh còn là một người anh, người thầy, người bạn… Hơn 10 năm đứng ra mở lớp học tiếng Hàn miễn phí, anh đã giúp những người đồng hương vượt qua khó khăn, thử thách trong những ngày tại đất nước Hàn Quốc.
Thầy giáo giải cứu bé gái bị xích chân: "Sợ bị trả thù nhưng không im lặng"Nhận được thông tin về việc 2 bé gái bị bố nhốt trong phòng, trong đó có một bé bị xích chân lại, thầy giáo Hoàng Công Đạt đã trình báo cơ quan chức năng và công khai đoạn clip lên mạng xã hội.
Lời dạy “xương máu” của GS Tôn Thất Tùng qua ký ức người học trò kế nghiệpGS Tôn Thất Tùng đã dìu dắt GS Đặng Hanh Đệ từ những ngày đầu phụ mổ, truyền nghề và y đức bằng cả trái tim, tạo nên tình thầy trò gắn bó và đầy cảm hứng trong lịch sử y học Việt Nam.
Hiệu trưởng bị tố hành hung giáo viên tại tiệc liên hoan ngày 20/11Trong buổi tiệc liên hoan mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Hiệu trưởng và giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu đã xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả?.
Người thầy "huyền thoại" bị bảo vệ gọi lại vì nhầm là học sinhTình huống người thầy “huyền thoại” Lê Bá Khánh Trình bị bảo vệ hỏi: “Em chạy đi đâu đấy?” vì nhầm là học sinh, được chia sẻ trên mạng xã hội và làm nhiều người xúc động bởi sự giản dị của thầy.
Mã số 5794: Bà lão đau yếu là chỗ dựa duy nhất của chồng tâm thần và 2 cháu nội mồ côiNỗi đau mất cùng lúc cả con trai và con dâu còn chưa nguôi, bà Ẹm lại nặng gánh lo tương lai của 2 cháu nội mồ côi. Điều bà trăn trở nhất: "Lỡ mai này tôi đổ bệnh, 2 đứa trẻ biết nương tựa vào ai".
Chí Nhân "Cách em 1 milimet" nói về tin đồn đào hoa, nhận khó yêu hơn xưaNam diễn viên cho biết, bản thân không đào hoa như một số tin đồn. Anh thừa nhận rằng, mình không phải là người kén chọn nhưng để tìm được người đồng hành rất khó...
Một buổi học đặc biệt: Học sinh “tay xách nách mang” vì đồng bào vùng lũKhác hẳn ngày thường, học sinh TPHCM hôm nay đến trường mang theo "hành trang" đầy yêu thương. Bài học về tình đồng bào được viết bằng sức trẻ và sự sẻ chia trong ngày đầu tuần.