Từ 10 người đến triệu người: Liên minh mở lối cho doanh nghiệp ViệtThay vì mạnh ai nấy làm, doanh nghiệp và Nhà nước cùng bắt tay, liên minh để nâng tỷ lệ nội địa hóa và phát triển công nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo.
02:23Hàng trăm người đến làm giấy tờ ở xã đông dân nhất TPHCM sau sáp nhậpSau sáp nhập, hàng trăm người đến UBND xã Bà Điểm (TPHCM) để làm thủ tục. Nhiều người hài lòng vì quy trình rõ ràng, nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu.
Hàng trăm người đến làm giấy tờ ở xã đông dân nhất TPHCM sau sáp nhậpSau sáp nhập, hàng trăm người đến UBND xã Bà Điểm (TPHCM) để làm thủ tục. Nhiều người hài lòng vì quy trình rõ ràng, nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu.
Việt Nam từng vận động người đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục làm việcDo thiếu nhân lực đảm bảo sản xuất giai đoạn 1961-1965, Bộ Nội vụ đã có chính sách khuyến khích giữ lại công nhân, viên chức đến tuổi về hưu nhưng còn khỏe mạnh để tiếp tục làm việc.
Bé gái đi lạc 7 ngày ở TPHCM có người đến nhận, nhưng không phải cha mẹSau khi thông tin bé gái đi lạc đã 7 ngày ở xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) được đăng tải, một cô gái đến UBND xã nhận là cô ruột của bé và xin làm thủ tục đón cháu về.
Hàng trăm người đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiếp sức sự sốngHàng trăm người dân cùng cán bộ y tế đã hiến những giọt máu quý giá tại chương trình “Trao giọt máu yêu thương - Trao hy vọng sự sống” ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.
Chủ nhân tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị nhiều người đến xin tiềnBà Nguyễn Thị Nguyệt, chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, cho biết sau khi nghe tin bà thắng kiện và được nhận thưởng, nhiều người lạ đã kéo đến nhà xin tiền.
Vừa dọn về nhà mới, tôi sững sờ khi biết có một người đến sống chungKhi biết ý định của tôi, mẹ không những không ủng hộ, còn mắng một trận: "Đó là nhà con. Nếu có người phải rời đi, đó cũng không phải là con. Con cứ sống đàng hoàng với tư cách chủ nhà cho mẹ".
Vụ tài xế xe buýt bị đánh tại trạm CSGT: 4 người đến xin lỗiNhóm 4 người tự nhận có hành vi đánh tài xế xe buýt ngay tại trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã đến xin lỗi tài xế này.
Người đến sau“Em cứ chuẩn bị mọi thứ xong đâu đó cho anh rồi về nhà ngoại chơi, chừng nào anh gọi thì về”.
Có những người đến là để ra điTình đầu thường là mối tình khó quên, không hẳn vì nó đậm sâu mà vì nó là những rung động đầu đời, những dấu ấn đầu tiên. Nhưng nhớ cũng chỉ để coi đó là một kỉ niệm chứ không phải để dây dưa và làm tổn thương người đến sau như chàng trai em yêu vẫn làm.