01:09Mã số 5541: Bé 3 tuổi nguy kịch vì ngã vào nồi cám nóng, bỏng 48% cơ thểChỉ vì khoảnh khắc bất cẩn của người lớn, bé trai 3 tuổi bị bỏng 48% cơ thể. Hàng xóm đã góp tiền để cha mẹ đưa bé đi bệnh viện. Sau hơn nửa tháng hồi sức cấp cứu, tính mạng bé trai vẫn nguy kịch.
"Bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ đã sinh ra con trai em một lần nữa"Bé Bảo Lộc (2 tuổi) rơi vào nguy kịch khi bất ngờ ngã vào nồi cám nóng. Giữa lúc bố mẹ nghèo khó không biết xoay xở ra sao để có tiền chữa trị cho con, thì được bạn đọc Dân trí kịp thời giúp đỡ.
Mã số 5541: Ngã vào nồi cám lợn nóng, bé 3 tuổi dân tộc Mông bị bỏng 48% cơ thểChỉ vì khoảnh khắc bất cẩn của người lớn, bé trai 3 tuổi bị bỏng 48% cơ thể. Hàng xóm đã góp tiền để cha mẹ đưa bé đi bệnh viện. Sau hơn nửa tháng hồi sức cấp cứu, tính mạng bé trai vẫn nguy kịch.
Hơn 322 triệu đồng từ bạn đọc giúp bé trai dân tộc Mông vượt qua tử thầnNhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí cùng các y, bác sĩ, bé Lý A Vũ, cậu bé 3 tuổi người dân tộc Mông bị bỏng nặng 48% cơ thể, đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trở về trong vòng tay gia đình.
Ăn phở giá 150.000 đồng và 60.000 đồng ở Hà Nội, khách nước ngoài nói gì?Nếm thử cả 2 quán phở gà nổi tiếng ở Thủ đô nhưng có mức giá chênh lệch nhau khá nhiều, vị khách người Malaysia cho biết, anh có phần thích bát phở giá 60.000 đồng hơn vì hợp khẩu vị.
Mã số 5754: Giọt nước mắt của 2 chị em ruột sau bão lũMưa lũ đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà của chị Khang. Trong cơn bĩ cực, chị được em gái dang tay đón về. 6 người chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ, sẻ chia từng bữa ăn, gắng gượng sống qua ngày.
01:53Mã số 5029: Bé 2 tuổi ngã vào nồi cám lợn bị bỏng nặngBé 2 tuổi dân tộc Dao bị bỏng nặng vì ngã vào nồi cám lợn
Bé 2 tuổi bị bỏng nặng được bạn đọc giúp đỡ đã khỏi hoàn toànNhờ sự nỗ lực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bé 2 tuổi bị bỏng nặng đã chữa khỏi hoàn toàn và được xuất viện về nhà.
Mã số 5029: Lặng người trước bé 2 tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào nồi cám lợnBăng trắng quấn khắp người, em đã thiếp đi rồi, nhưng trong lúc mê man cơ thể nhỏ bé vẫn cứ oằn mình lên để chống những cơn đau khủng khiếp, từ những vết bỏng sâu khắp cơ thể gây ra.
Bỏng 85% cơ thể do ngã vào nồi cám lợn đang sôiNgã vào nồi cám lợn vừa sôi, chị Nguyễn Thị Thìn (TP Vinh, Nghệ An) bỏng nặng toàn thân (85% cơ thể). Chị Thìn nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tràn dịch ổ bụng, phải thở ôxy. Diễn tiến bệnh không mấy khả quan, khiến tính mạng luôn bị đe doạ.
Quỹ Nhân Ái hỗ trợ nóng 10 triệu đồng đến bé 6 tuổi bị bỏng sâu 65% cơ thểTrước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của bé Nguyễn Khánh Huyền trong bài viết: “Ngã vào nồi cám lợn, bé 6 tuổi bị bỏng sâu 65% cơ thể”, nhà báo Phạm Huy Hoàn- Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã quyết định trích nóng 10 triệu đồng từ quỹ Nhân Ái hỗ trợ khẩn cấp đến gia đình bé.
Hơn 256 triệu đồng đến với bé 4 tuổi ngã vào nồi cám lợnBị ngã vào nồi cám lợn khiến cậu bé Long bị bỏng nặng phải đi cấp cứu. Sau 1 thời gian điều trị tích cực tại Viện bỏng quốc gia, em đã qua cơn nguy kịch và chuẩn bị được xuất viện trở về nhà.