Không ít lễ hội ngày càng mất đi nét đẹp văn hóaSáng mùng 4 Tết, hàng vạn người đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh trẩy hội xuân. Cũng như mọi năm, người ta hãi hùng khi chen chân vào dòng người nêm cứng, nhưng không hiểu vì sao, năm nào cũng cứ đông người và hình như ngày càng đông hơn.
Lãnh cảm vì chồng thô lỗTôi đang ngày càng mất đi tình yêu với chồng chỉ vì tính cách cục cằn thô lỗ của anh.
Lý do vàng tăng giáVàng đang phục hồi trước số liệu kém khả quan từ Bộ Lao động Mỹ về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Đồng USD cũng ngày càng mất đi sức mạnh.
Nhặt "sạn" tiếng Việt trên truyền thôngNhững bất cập trong việc sử dụng tiếng Việt nói trên nếu không được chấn chỉnh sẽ khiến cho tiếng Việt ngày càng mất đi sự trong sáng, tế nhị của nó.
Mark Zuckerberg bị "đá văng" khỏi danh sách CEO được yêu thích nhất 2021Là một trong những người quyền lực nhất thế giới khi đứng đầu 2 nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram, nhưng có vẻ Mark Zuckerberg đang ngày càng mất đi sự yêu mến từ chính nhân viên của mình.
Bạn trẻ Việt đề xuất giải pháp gì để Tết bớt "nhạt"?Tết trong thế giới của người trưởng thành dường như ngày càng mất đi cảm giác chờ đợi, háo hức như thuở bé. Dịp năm mới, cùng lắng nghe bạn trẻ Việt đề xuất những giải pháp để Tết bớt "nhạt".
Cần Thơ: Tìm giải pháp để chợ nổi được... nổiChợ nổi là “đặc sản”của Cần Thơ và của vùng ĐBSCL. Tuy nhiên từ khi hình thành đến nay chợ nổi không được quan tâm chu đáo nên ngày càng mất đi sự hấp dẫn vốn có của nó.
Mã số 5849: Vợ tâm thần, chồng cùng cực lo 6 con thơ đứt bữaVợ mắc bệnh tâm thần nặng, thường xuyên lên cơn co giật, 6 con còn nhỏ đang tuổi ăn học, anh Lò Văn Phòng (Điện Biên) kiệt sức gồng gánh gia đình trong căn nhà tạm bợ giữa núi rừng.
Cầu thang dựng đứng cao 10m: Leo lên khó, bước xuống là thử thách sinh tửKhi lượng khách du lịch đổ dồn về thị trấn Gero (Nhật Bản) để check-in với cầu thang dựng đứng, hiệp hội du lịch địa phương tỏ ra dè dặt không muốn quảng bá vì lo ngại nguy cơ mất an toàn.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Bạn đọc Dân trí mang niềm vui Tết đến đồng bào vùng lũ Quảng TrịNhững phần quà Tết Nhân ái từ bạn đọc Dân trí đã mang niềm vui, hơi ấm mùa Xuân đến với bà con vùng lũ Quảng Trị, tiếp động lực để họ vượt qua khó khăn sau một năm nhiều mất mát vì thiên tai.