Mã số 6031: Người bố khổ hạnh ung thư giai đoạn cuối: “Biết bao giờ vợ em trả hết nợ?”Sau 2 năm chạy chữa, căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 4 khiến anh Đô kiệt quệ. Người bố 3 con thều thào: “Con em còn nhỏ quá, em đi rồi biết bao giờ vợ em mới trả hết nợ?".
Người bố nghèo qua đời, để lại 3 con thơ cùng khoản nợ lớnSau 2 năm chống chọi với ung thư trực tràng giai đoạn cuối, anh Thân Văn Đô đã qua đời, để lại người vợ trẻ, 3 con thơ cùng khoản nợ hơn 250 triệu đồng chưa biết bao giờ mới trả hết.
Mã số 5988: Bỏng điện nghiêm trọng, người bố 4 con mất đôi tay, khó giữ chân phảiBỏng điện nghiêm trọng khiến anh Trung phải cắt bỏ đôi tay, chân phải hoại tử nặng, khó bảo toàn. Chi phí điều trị lên tới 30-40 triệu đồng/ngày, trong khi người bố 4 con không có Bảo hiểm y tế.
Người bố hiếm muộn vì nguyên nhân khó ngờ đón con đầu lòng ở tuổi 57Người đàn ông hiếm muộn do không có tinh trùng trong mẫu tinh dịch. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân... xuất tinh vào bàng quang.
Mã số 5940: Đa chấn thương, nguy kịch vì bỏng điện, người bố 2 con cầu xin sự sốngSau cú phóng điện cao thế, anh Nhất ngã từ mái tôn tầng 2 xuống đất. Bỏng 38% cơ thể, đa chấn thương nặng, anh phải chuyển 3 bệnh viện. Gia đình đã kiệt quệ, người bố 22 tuổi bật khóc cầu xin sự sống.
03:05Người bố 4 con nguy kịch vì bỏng điện bật khóc cầu cứuTrong lúc lợp mái tôn, anh Trung bị bỏng điện nặng, 2 tay đã cắt cụt, chân phải hoại tử khó giữ, không có bảo hiểm y tế chi phí 30-40 triệu/ngày khiến gia đình anh lâm vào khánh kiệt.
Bạn đọc chung tay hỗ trợ người bố mắc hội chứng Fournier vượt qua bạo bệnhChia sẻ cùng hoàn cảnh anh Nguyễn Văn Tuấn không may mắc hội chứng Fournier, nhiều bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 220 triệu đồng, giúp anh vượt qua bạo bệnh.
Trái tim người bố vượt 1.600km, đập trong lồng ngực bé trai 15 tuổi ở TPHCMSau khi hoàn tất ca lấy đa tạng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vào trưa 14/7, trái tim được nhanh chóng bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt và lập tức lên đường đến sân bay Nội Bài.
Người bố đơn thân chia đôi lá gan cứu 2 người lạ, gia đình bật khóc tự hàoNgười đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội một mình nuôi con sau khi vợ mất, đã khép lại cuộc đời bằng món quà vô giá dành cho những người xa lạ.