"Mẹ ơi từ giờ mình không sợ mưa dột ướt giường ngủ nữa rồi!"Đó là lời bé Đào, con gái bà Da nói khi có nhà mới. Từ mái lá xập xệ mưa dột đủ chỗ, phép màu của tình thương đã giúp cả nhà bà Da có ngôi nhà kiên cố, không lo sợ mưa nắng nữa.
Sau va chạm, tài xế xe tải nghi cố tình cán nạn nhân một lần nữa rồi bỏ điNgười đàn ông tại Đắk Lắk điều khiển xe máy va chạm với một xe tải rồi ngã ra đường. Tài xế xe tải thay vì xuống xe đưa nạn nhân đi cấp cứu, bị nghi cố tình lái xe cán qua người nạn nhân một lần nữa.
“Cô ơi, lại nghỉ học nữa rồi”Ngay khi có quyết định chính thức của Sở GD&ĐT về việc học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 thì điện thoại của tôi liên tục reo tít tít. Đó là những tin nhắn của học trò gửi đến.
"Cô ơi, cháu không còn nữa rồi!"Khi nghe tin Minh Thanh không còn nữa, tôi vội lục tấm ảnh ghi lại nụ cười hiếm hoi của em trong lần cùng bố được vào viện với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí mà lòng ngậm ngùi, xót xa. Căn bệnh ung thư máu quái ác khiến em không thể vượt qua ở tuổi 11, em ra đi trong sự tiếc thương của bạn đọc Dân trí...!
00:55“Bố ơi, bố yên tâm, chúng con không phải lo miếng ăn nữa rồi”“Bố ơi, chúng con không phải lo miếng ăn nữa rồi”
Người dân Nhôn Mai sau lũ quét, sạt lở: "Không còn đường về nhà nữa rồi"Đến chiều 23/7, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An đang bị cô lập, chia cắt, mất điện trên diện rộng khiến liên lạc bị gián đoạn nghiêm trọng.
“Quân ơi, mẹ không được nghe con nói nữa rồi…”“Lần mô gọi điện về, hắn cũng nói “Con chào mẹ ạ. Con, Quân của mẹ đây… Giờ thì mẹ không còn được nghe con nói nữa rồi Quân ơi”, bà Lê Thị Huệ - mẹ thiếu tá Lê Hồng Quân thổn thức.
Bạc Liêu: Hoàn cảnh cháu bé "học thêm năm nữa rồi ở nhà" được giúp 200 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh chị bị động kinh, em gái lớp 5 "học thêm năm nữa rồi… ở nhà", bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ 2 chị em hơn 200 triệu đồng.
“Bố ơi, bố yên tâm chúng con không phải lo miếng ăn nữa rồi”Nhận số tiền các bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 800 triệu đồng, anh Phương để lên bàn thờ bố nghẹn ngào nói: “Bố ơi, bố yên tâm chúng con không phải lo miếng ăn nữa rồi”.
Chị không chờ để kịp ghép gan nữa rồi!"Tôi đăng kí hiến tạng cho chị được không?", một bạn đọc gửi thông điệp đến báo Dân trí để mong cứu chị Hương nhưng không kịp. Chị ra đi mà chưa một phút giây được ủ ấm cho con vừa mới lọt lòng, cậu bé lớn lên mà không một lần được gọi mẹ.
Bầu Đức xin vợ làm thêm 5 năm nữa rồi nghỉ“Nhiều khi tôi nghĩ tôi không biết mình cứ phải làm để làm gì. Tiền thì không thiếu, chân dài tôi không mê. Rượu chè cũng không. Nhiều khi vợ nói, tôi năn nỉ bả cho làm thêm 5 năm nữa rồi sẽ chuyển giao, lúc đó mới nghỉ ngơi. Chứ bây giờ vẫn chưa ổn định, chưa nghỉ được” – bầu Đức tâm sự rất thật.
Thanh Hóa: “Tết này, em không còn mẹ nữa rồi"Sau một thời gian lâm bệnh nặng, chị Dương Thị Ngoan (40 tuổi), nhân vật trong bài viết: “Đừng tuyệt vọng nhé, mẹ ơi” đã ra đi mãi mãi. Trong căn nhà nhỏ, giờ đây chỉ còn lại mình em Trịnh Đình Phương, bơ vơ nhớ thương mẹ khi Tết sắp về.