1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Hoàn cảnh cháu bé "học thêm năm nữa rồi ở nhà" được giúp 200 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh chị bị động kinh, em gái lớp 5 "học thêm năm nữa rồi… ở nhà", bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ 2 chị em hơn 200 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí thường trú tại tỉnh Bạc Liêu vừa cùng với nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, UBND huyện và các ban, ngành huyện Đông Hải trao số tiền 200.457.457 đồng đến hoàn cảnh Cha mẹ mất, chị động kinh, em gái lớp 5 nói "học thêm năm nữa rồi… ở nhà", tại xã Long Điền.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí kết chuyển trong tuần 2 và 3 tháng 8, giúp đỡ 2 chị em cháu Ngọc Huỳnh, Như Huỳnh.

Hoàn cảnh cháu bé học thêm năm nữa rồi ở nhà được giúp 200 triệu đồng - 1

Bà Lê Thị Ái Nam - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và các ban, ngành, địa phương trao tiền bạn đọc giúp đỡ 2 chị em cháu Ngọc Huỳnh, Như Huỳnh (Ảnh: HH).

Bà Nguyễn Cẩm Loan (cô ruột 2 cháu) xúc động cho biết, từ trước đến nay gia đình bà mới có được số tiền lớn như vậy.

"Các cháu của tôi được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc báo và các ban, ngành, địa phương. Từ nay, gia đình có thêm điều kiện để cho các cháu trị bệnh, ăn học", bà Loan bày tỏ và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc Dân trí.

Cùng đến thăm gia đình, bà Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, xúc động trước tình cảnh mồ côi cha mẹ của 2 cháu Ngọc Huỳnh, Như Huỳnh.

Bà Ái Nam đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng 2 chị em một phần quà nhỏ. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn, có cuộc sống ổn định.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của báo Dân trí. Trong đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Bạc Liêu thời gian qua đã được bạn đọc hỗ trợ để chữa bệnh, xây nhà, học tập. Việc này đã góp phần cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội được tốt hơn.

Một số mạnh thường quân ở Bạc Liêu khi biết hoàn cảnh của 2 chị em Ngọc Huỳnh trên báo Dân trí, cũng đã trực tiếp đến chia sẻ với gia đình. 

Trước mắt, gia đình và địa phương thống nhất gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng, làm sổ tiết kiệm để bảo quản số tiền lâu dài. Gia đình rút tiền lãi sử dụng hàng tháng và chỉ dùng tiền gốc vào những việc thật sự cần thiết nhất.

Hoàn cảnh cháu bé học thêm năm nữa rồi ở nhà được giúp 200 triệu đồng - 2

Nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu, UBND huyện và các ban, ngành thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu mồ côi cha mẹ (Ảnh: HH).

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Hồng Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải bày tỏ lời tri ân bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành cùng địa phương hỗ trợ hoàn cảnh của 2 cháu Ngọc Huỳnh, Như Huỳnh.

Bà Cẩm cũng đề nghị gia đình sử dụng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ đúng mục đích, để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Hơn 6 năm trước, mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo, cách đây 5 tháng, cha cũng mất vì bạo bệnh, hai chị em Ngọc Huỳnh (13 tuổi) và Như Huỳnh (11 tuổi) trở thành những đứa trẻ mồ côi.

Cha mẹ mất, 2 chị em Ngọc Huỳnh nương tựa vào nội và cô trong một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, còn cô ruột cũng hơn 50 tuổi, không công việc ổn định.

Cháu Ngọc Huỳnh bị động kinh, đã phải nghỉ học từ năm lớp 4; còn cháu Như Huỳnh chuẩn bị lên lớp 6. Vì gia cảnh quá khó khăn nên chị gái không có điều kiện trị bệnh, em gái có nguy cơ thất học giữa chừng.