Lỡ "lên giường" với gái lạ kém 17 tuổi, ngày nào cô ấy cũng tìm tôi ăn vạLúc đầu tôi nghĩ, chẳng qua cô ấy cũng chỉ cần một chút tiền thôi. Nhưng chuyện không đơn giản như thế. Cô ấy nói có cảm xúc với tôi và muốn cùng tôi thiết lập mối quan hệ lâu dài.
Tôi mắc kẹt giữa lòng biết ơn và nỗi sợ khi ở bên bạn trai kém tuổiTôi cần một người có thể nói chuyện, có thể cùng tôi gỡ rối nhưng anh thì không. Anh giống như một bức tường có thể dựa vào, nhưng không thể đối thoại. Dựa lâu, người ta cũng mỏi.
Đến nhà bạn trai dự đám hỏi, tôi sững sờ khi thấy em rể của anh ấyTôi bước vào nhà bạn trai, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen. Không, không phải quen. Là quá quen. Chàng trai ấy đã từng hứa sẽ cưới tôi, nhưng lúc này lại sắp làm chồng cô gái khác.
Bóng người đàn ông ngoài cửa nhà tắm và nỗi sợ hãi của nàng dâu trẻTôi khẽ nhìn ra phía cửa, và thấy bóng người lấp ló ngoài tấm cửa kính mờ. Hình như có gương mặt áp vào tấm cửa kính như thể muốn nhìn cho rõ. Tôi đưa tay vặn lại chốt cửa, tim đập dồn dập vì sợ.
Bạn gái thú nhận từng làm “gái bao” ngay sau khi tôi ngỏ lời cầu hônTrong cơn khốn khó, em được ông chủ một nhà hàng đưa tay giúp đỡ. Lúc đầu, ông ấy cho em việc làm, sau đó hỗ trợ chỗ ở, cho thêm tiền tiêu vặt. Dần dần, em biến thành cô nhân tình nhỏ của ông ta.
Đêm tân hôn chồng đi với bạn gái cũ, 10 năm sau tôi vẫn đauChồng bỏ tôi lại một mình để đi với bạn gái cũ ngay trong ngày đầu chung sống nhưng vì đứa con trong bụng và nhiều ràng buộc khác, tôi đã chọn im lặng ở lại.
Sau lần bị anh rể ôm hôn “nhầm”, tôi bỗng ngày đêm nhớ nhung anh ấyChuyện anh rể ôm hôn tôi vì nhầm tưởng là vợ mình đáng lẽ nên quên ở đó, nhưng không. Sau lần bị anh rể ôm hôn nhầm, tôi bỗng nhiên lại trở nên tương tư anh ấy.
Mã số 5903: Nam sinh lớp 11 hôn mê, viện phí 15 triệu đồng mỗi ngày, mẹ nghèo cầu cứuSốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên nền hội chứng thận hư, Huy bất ngờ hôn mê sâu, viện phí 15 triệu đồng/ngày. Bố mẹ em đã vay hơn 300 triệu đồng, hiện lâm cảnh kiệt quệ, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp.
Vợ có người khác, tôi vẫn giả vờ không biết suốt 2 nămHai năm qua, tôi sống trong cuộc hôn nhân mà người ngoài vẫn nghĩ là bình thường. Những lời đồn về vợ không phải tôi chưa từng nghe, chỉ là tôi luôn chọn im lặng và gạt đi như chưa có chuyện gì.
Hôn nhân đủ đầy, chỉ thiếu cảm giác được khao khát mỗi đêmChồng vẫn nằm cạnh tôi mỗi đêm, hơi thở quen thuộc, vòng tay đủ ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, buồn tủi...
Đêm tân hôn, chồng tức giận khi tôi cầm một chiếc khăn trên tayGiữa căn phòng tân hôn, tôi thấy mình cô độc hơn bao giờ hết.
Mù quáng tin lời thầy bói phán, tôi đánh mất người đàn ông mình yêuNgười yêu tôi hiền lành, chăm chỉ, biết lo cho tương lai. Chúng tôi đã nói đến chuyện cưới xin. Tôi từng tin mình đang chạm tay vào hạnh phúc rất thật.