Thắp sáng những ước mơ ở vùng cao Đà NẵngHội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2026, trao học bổng và quà tặng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà My, thành phố Đà Nẵng.
Cô giáo Nghệ An xúc động khi nhận "giấy khen" đặc biệt từ học tròGiữa không khí rộn ràng của những ngày cuối năm học, một tấm "giấy khen" viết tay nguệch ngoạc nhưng chứa đầy chữ ký của tập thể lớp 6 đang khiến nhiều người xúc động.
Cô giáo khiếm thính và hành trình “thắp lửa” hy vọngCô giáo trợ giảng Nguyễn Thị Kim Ngân miệt mài "gieo" những hạt giống hy vọng cho những số phận kém may mắn, giúp các em tin rằng khiếm khuyết không phải là dấu chấm hết.
Quay lại trường sau thời gian điều trị bệnh, cậu bé được bạn bè vây quanhĐoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh tiểu học chạy ùa đến ôm người bạn đã vắng mặt thời gian dài đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận tích cực.
Ba đứa trẻ viết tiếp giấc mơ đến trường nhờ sự ủng hộ của bạn đọcTưởng chừng phải nghỉ học sau khi bố mất, nay được bạn đọc giúp đỡ, 3 cháu nội của bà Rén lại được viết tiếp giấc mơ đến trường. Gia đình đã không còn phải lo chạy ăn từng bữa.
Lấy vợ ngoan hiền, tôi đứng hình khi thấy cô ấy trong phòng ngủVợ tôi như biến thành một người hoàn toàn khác mỗi khi chúng tôi gần gũi. Nhiều lúc, là đàn ông mà tôi còn thấy… xấu hổ khi nghe những gì cô ấy nói.
Học bổng yêu thương gieo mầm ước mơ tới trẻ em Chiềng Sinh20 suất học bổng bạn đọc Dân trí trao tặng trẻ em nghèo xã Chiềng Sinh không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thắp sáng niềm tin, nuôi dưỡng những ước mơ trong trẻo.
Vợ qua đời, người chồng bệnh tật cùng 2 con được hỗ trợ hơn 194 triệu đồngBạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Phạm Thanh Hoài ở Hà Tĩnh số tiền hơn 194 triệu đồng.
Đi chậm ôm làn trái và những thói xấu gây ức chế trên cao tốcKhi đường cao tốc tại Việt Nam liên tục được nối dài, tài xế nên hình thành những thói quen lái xe văn minh, để tránh gây phiền toái và rủi ro cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.
Tha thứ cho “kẻ đột nhập”, tôi nhận lại phép màu không ngờ tới5 năm sau ngày đứa con trai duy nhất qua đời vì tai nạn giao thông, trái tim tôi tưởng chừng đã hóa đá.
Có 10 tỷ đồng ở tuổi 35, tôi lại nhận "bản án chung thân" của sự dằn vặtTôi đã chạm đến giấc mơ nghỉ hưu sớm với khối tài sản 10 tỷ đồng mà nhiều người trẻ đang khao khát, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Vì sở thích xăm hình, 3 lần tôi lỡ dở hôn nhânTôi bị hắt hủi vì sở thích xăm hình, tôi không hiểu tại sao mọi người lại có định kiến với hình xăm của tôi đến vậy.