01:17Huế: Cháu Sơn bỏng do nướng khoai đã lành lặn hoàn toànCháu Sơn bỏng do nướng khoai đã lành lặn hoàn toàn
Huế: Miễn toàn bộ chi phí điều trị cho cháu bé bỏng nửa người do dùng xăng nướng khoaiNgày 22/3, PGS.TS.BS. Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho hay trước bài viết về hoàn cảnh đáng thương của em học sinh lớp 5 nướng khoai bị bỏng nặng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có chỉ đạo quan tâm đặc biệt.
Mã số 2107: Dùng xăng nướng khoai, bé lớp 5 bị bỏng nửa ngườiTrong lúc chơi đùa cùng nhóm bạn, cháu Sơn không may bị lửa bỏng gần nửa người. Bố mù lòa đang đi bán chổi cùng mẹ cháu mấy ngày nay chạy vạy, lo cho con mà không đủ tiền.
Huế: Cháu bé nướng khoai bị bỏng nặng đã được xuất viện về nhàEm Nguyễn Văn Sơn (lớp 5, trú xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) sau thời gian bỏng nặng đã được sự quan tâm của nhiều bạn đọc, hiện em đã hoàn tất việc điều trị ghép da ở bệnh viện và được cho về nhà.
Huế: Cháu bé nướng khoai bị bỏng nặng đã được phẫu thuật ghép daNgày 8/4, chúng tôi đã lên thăm lại em Nguyễn Văn Sơn (11 tuổi, trú thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang điều trị tại khoa Bỏng, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế.
Huế: Trao hơn 128 triệu đồng đến gia đình cháu bé bỏng nặng do nướng khoaiChiều 6/4, PV Dân trí đã đến nhà của cháu Nguyễn Văn Sơn (11 tuổi, xóm 1, thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) để trao tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí tuần 3,4 tháng 3.
Nướng thức ăn bằng xăng, một học sinh lớp 5 nguy kịchĐể ngọn lửa bùng cháy to hơn, một học sinh lớp 5 ném luôn cả chiếc bật lửa vào lỗ nướng khoai lang. Khi bật lửa vừa lọt vào bên trong thì một tiếng nổ vang lên, làm cho dung dịch xăng, axit đang bén lửa bắn vào người nhiều học sinh.
500.000 đồng 3 quả dứa ở Hà Nội: Vì sao nạn chặt chém khách mãi không dứt?"500.000 đồng là cái giá "chặt chém" cho 3 quả dứa từ một người bán hàng rong, nhưng hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam thì có lẽ cái giá sẽ gấp nhiều lần hơn thế", một độc giả bình luận.
Rét -3 độ C, quán ăn trên đỉnh Mẫu Sơn vẫn đón 300-400 khách một ngàyMấy ngày qua, dù thời tiết rét dưới 0 độ C nhưng du khách vẫn ùn ùn đổ về đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, khiến các quán ăn uống tại đây luôn chật kín du khách. Một số quán đón 300-400 lượt khách/ngày.
Khu ẩm thực giữa đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngàyHàng ngàn du khách khắp các tỉnh, thành kéo về khu ẩm thực giữa đồng lúa An Nhứt (xã An Nhứt, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) thưởng thức các món ăn dân dã, hải sản với phong cảnh "rất chill".
Cha nghiện ngập bán nhà, cậu bé mồ côi mẹ với hành trình vươn lên kỳ tíchSở hữu trang mạng xã hội TikTok với 1,9 triệu người theo dõi, chàng trai 20 tuổi Bảo Ngọc được yêu mến bởi nhiều video chân chất, kể về những bữa ăn thiện nguyện cho các em nhỏ vùng cao.
Tết nghèo nhưng mà vui ý!Trời giá rét căm căm, hàm răng đánh vô nhau lập cập, hơi thở đầy khói, mưa phất phây khi ấy tết đến.