Gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu LongSốt xuất huyết Dengue tại Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ như trước; số ca nặng tăng trên toàn vùng; người lớn trở thành nhóm mắc phổ biến, thay vì chủ yếu ở trẻ em.
Thưởng thức bánh canh ở Hà Nội, khách ăn phải mực thối nhũn mùi tanh nồngTới thưởng thức bát bánh canh hải sản tại một quán quen nằm ở khu vực Nghĩa Tân, Hà Nội, chị M.A. bức xúc khi thấy được phục vụ phần mực đã nhũn nhớt, bốc mùi tanh khó chịu.
Cần khẩn cấp xử lý núi rác sau lũNgay lúc này, việc khử trùng, thu gom rác, phân loại rác nguy hại, xử lý bùn nhiễm hóa chất… ở vùng lũ cần có sự chung tay từ các địa phương khác và sự hỗ trợ từ trung ương.
Vụ chê nước máy, ăn nước sông: Cán bộ khẳng định nước máy sạchLiên quan đến phản ánh của nhiều người dân phường Tân Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về nguồn nước sạch của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn bị nhớt, ngày 4/5, Tổng cục Thủy Lợi - Bộ NN&PTNT yêu cầu Sở NN&PTNT TP Cần Thơ báo cáo và có giải pháp xử lý.
Trao thiết bị lọc nước uống hỗ trợ học sinh tại 3 trường vùng lũ ở Đắk LắkTrước tình trạng ô nhiễm nguồn nước sau mưa lũ, Công ty TNHH Trangsparent cùng báo Dân trí phối hợp trao tặng 21 bộ lọc nước sạch cho học sinh mầm non, tiểu học tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
Tự đốt pháo, bé trai 12 tuổi bị bỏng nặng khắp ngườiTự ý đốt pháo ở nhà, một bé trai ở Ninh Bình bị pháo bắn vào người bỏng nặng ở mặt, lưng, tay chân với diện tích khoảng 25%, phải nhập viện cấp cứu.
Lạ đời chuyện dân lấy nước máy dội bồn cầu, múc nước sông… nấu ănChuyện không thể tin nổi ấy đang diễn ra trên địa bàn phường Tân Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) từ nhiều năm qua. Hàng nghìn người dân ở đây vẫn lấy nước sạch (nước máy) để dội bồn cầu nhưng lại múc nước sông lên để… nấu ăn.
Gara ô tô quá tải sau mưa lớn ở Hà Nội, thợ sửa xe tăng ca vẫn không xuểDù đã là ngày thứ 3 sau trận mưa lớn gây ngập tại nhiều điểm ở Hà Nội, lượng xe đổ về các gara ô tô để “chữa bệnh” vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Kiểm tra cơ sở bán "gạo lạ" ở Hậu GiangNgười dân mua gạo tại cơ sở của ông L. nấu ăn vẫn bình thường nhưng khi ngâm gạo để xay bột làm bánh thì phát hiện hạt gạo nở mềm hơi nhớt, dùng tay bóp nhẹ thấy giống như cơm đã chín.
Rót đầu tư vào trạm xá có đủ nâng chất lượng khám chữa bệnh cho dân?Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương đề nghị bổ sung đầu tư nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực vì chỉ tập trung vào trạm y tế xã là chưa đủ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở vùng khó khăn.
Nguyên tắc lạ của bà chủ quán phá lấu ở TPHCM, khách chờ từ lúc vừa mở nồiGiữa vô số quán phá lấu vàng óng ở TPHCM, một xe phá lấu nhỏ trong hẻm đường Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa) lại gây chú ý nhờ… nước dùng hoàn toàn màu trắng đục.
Làm cách nào để nhận diện thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi?Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, dù virus dịch tả lợn châu Phi không trực tiếp gây bệnh cho người, nhưng ăn thịt lợn nhiễm bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.