Đời thường trẻ trung, gợi cảm của Minh Thu "Nơi giấc mơ tìm về"Minh Thu thủ vai cô người yêu lắm chiêu, khó ưa của Lãnh Thanh trong bộ phim "Nơi giấc mơ tìm về" sở hữu phong cách thời trang đời thường năng động nhưng vẫn quyến rũ.
Bị chê diễn đơ, "thiếu gia nửa mùa", diễn viên Lãnh Thanh nói gì?Lãnh Thanh đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả với vai diễn Gia An trong bộ phim "Nơi giấc mơ tìm về".
Diễn viên VTV vật vã khi mặc áo khoác giữa trời nắng nóng 40 độ CCác diễn viên trong phim "Nơi giấc mơ tìm về" phải mặc áo mùa đông dưới trời nắng nóng 40 độ C để đảm bảo đúng kịch bản của phim.
Vì sao "Gái già lắm chiêu" NSND Lê Khanh tái xuất phim Việt giờ vàng VTV?Tái xuất màn ảnh truyền hình VTV sau 5 năm với vai "bà già lắm chiêu" trong "Nơi giấc mơ tìm về", NSND Lê Khanh gọi đó là sự "trở lại với ngôi nhà xưa" quen thuộc của mình.
Lãnh Thanh nói về cảnh "nóng" và chuyện "cảm nắng" diễn viên phim VTVLãnh Thanh thủ vai Gia An phim "Nơi giấc mơ tìm về" đã có chia sẻ thú vị với phóng viên Dân trí về cảnh "nóng" táo bạo và chuyện "cảm nắng" bạn diễn trong phim.
Đạo diễn nói gì về cảnh phim NSND Lê Khanh chê nghề bán hàng online?Trong phim "Nơi giấc mơ tìm về", nhân vật bà Lan do NSND Lê Khanh thủ vai chê nghề kinh doanh online không tốn công sức nhưng kiếm bộn tiền. Phát ngôn này nhận về những ý kiến trái chiều...
Nhà hát Lớn được "đánh thức" bằng ánh sáng, ký ức và công nghệTrong dự án mới, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành nhân vật kể lại lịch sử của mình bằng nghệ thuật trình diễn công nghệ cao.
Cristiano Ronaldo hé lộ thời điểm chia tay bóng đáCristiano Ronaldo đã ám chỉ rằng ngày anh nói lời chia tay với sân cỏ đang đến rất gần, đồng thời thừa nhận đây sẽ là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Zohran Mamdani - từ cậu bé di cư đến Thị trưởng New York ở tuổi 34Với việc đắc cử Thị trưởng New York (Mỹ), ông Zohran Mamdani, 34 tuổi, trở thành người Hồi giáo đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thế kỷ giữ chức vụ này.
Vợ đòi vay tiền mua nhà, tôi quyết không đồng ý vì lý do quá hiển nhiênĐối với tôi, ngôi nhà là mái ấm chỉ khi mình đủ đầy và yêu thương nhau, chứ không phải vì mình có cái sổ đỏ cất trong két sắt.
Bất ngờ gặp lại “tình một đêm”, tôi bàng hoàng khi thấy người đi cùng cô ấyTrong lúc đợi xe, Thu bất ngờ ôm tôi và nói: “Cậu sắp kết hôn rồi, sắp thành chồng người ta rồi. Đêm nay, ở với mình được không?”. Tôi nhìn Thu, chẳng còn đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn nữa.
Chàng trai Canada sống ở TPHCM 2 năm, lạ với văn hóa ngủ trưa người ViệtVới chàng trai người Canada, một trong những điều đặc biệt khi tới Việt Nam sinh sống đó là văn hóa ngủ trưa. Anh tiết lộ rất thích nét văn hóa này.