Chủ tịch Đà Nẵng: Mỗi chị em tiểu thương hãy là một sứ giả du lịch!Sáng 18/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có buổi đối thoại với hàng trăm nữ tiểu thương các chợ trên địa bàn thành phố.
Những nét hình thể thu hút của chàngTheo khảo sát tại Mỹ, 44% nữ giới cho rằng, bạn tình có thân hình sồ sề, đầy mỡ bụng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng “chuyện yêu”. Mỗi chị em lại “kết” những điểm khác nhau ở nam giới, nhưng nhìn chung, đa số đều thích:
6 bài học cho những người cha đi làmĐâu chỉ mỗi chị em phụ nữ mới phải đương đầu với những khó khăn khi vừa làm mẹ, vừa đi làm. Những nhân viên nam có gia đình cũng vất vả lắm chứ. Chúng tôi có 6 bài học dành cho các bạn đây.
Có 7 triệu chứng này, nghĩ ngay đến ung thư vú!22 giây ngắn ngủi trôi qua lại có 1 phụ nữ trên thế giới tử vong vì ung thư vú nhưng ít ai biết rằng có đến 90 % phụ nữ thoát khỏi án tử và có cuộc sống hoàn toàn mạnh khỏe và hạnh phúc nếu bệnh được phát hiện sớm. Mỗi chị em cần học cách lắng nghe những tín hiệu bất thường của cơ thể, khi xuất hiện những triệu chứng dưới đây thì nhanh chóng đến ngay bệnh viện thăm khám vì rất có thể chị em đã bị mắc ung thư vú.
Nỗi khổ mất nước ngày hè: "Nhịn" vệ sinh, giặt đồ lúc nửa đêmNhà có dụng cụ gì chứa được nước, chị Hiền, thành phố Vinh, Nghệ An đều huy động hết. Cả gia đình tiết kiệm nước hết cỡ, việc đi vệ sinh cũng phải đắn đo vì không có nước.
Mã số 5251: Cậu bé nghèo nơi bìa rừng lo từng bữa ăn và giấc mơ đưa em gái đi khám mắtEm Ma Phúc Cường (11 tuổi) hàng ngày hết giờ học lại lọ mọ khắp suối để mò cá, mót rau dại về nuôi em. Cậu bé thân hình gầy gò chỉ mong có ngày kiếm đủ tiền để đưa em gái đi khám mắt.
Mẹ trẻ khởi nghiệp từ tình yêu dành cho cô con gái bại nãoĐể hỗ trợ tiêu hóa cho con gái, chị Thủy đã nghiên cứu nhiều món ăn từ khoai lang, nhờ đó chị cũng mở ra cơ hội khởi nghiệp của bản thân và tạo việc làm cho phụ nữ cùng cảnh ngộ.
"Tour về nhà ông bà ngoại" của gia đình có 6 cô con gái ở Hòa Bình gây sốtVợ chồng ông Ba và bà Đặng Nga sinh được 7 người con, gồm 6 gái và 1 trai. Đầu hè, ông Ba liên tục hỏi 12 đứa cháu đã được nghỉ hè chưa, "nếu nghỉ rồi thì về đi".
Bà chủ quán ốc nuôi ước mơ "sống thật": Tiếc thời đeo vàng đỏ tay!Chị Út Điệu, chủ quán ốc ở TPHCM kể quán từng kiếm 5-7 triệu đồng/ngày. Đến nay chỉ còn lác đác vài vị khách, thu nhập không đủ duy trì cuộc sống.
Chuyện xúc động sau những dòng lưu bút cuối cùng của người bố ở Nghệ AnNhìn những dòng chữ của bố, chị Na nghẹn ngào không cầm được nước mắt. Lúc ấy, chị nhận ra đó là cách người bố thân yêu của mình chiến đấu với chứng hay quên trong những ngày tháng cuối đời.
Bộ ảnh "hội chị em nàng thơ U100" gây sốt mạng, cụ bà bổ củi đều từng nhịpBộ ảnh "hội chị em nàng thơ U100" ghi lại khoảnh khắc dễ thương của 3 cụ bà từ 90 đến 94 tuổi tại huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ).
"Người Sài Gòn bất đắc dĩ" sống mòn dưới gầm cầu21 năm sống vô gia cư bên bờ sông ở TPHCM, dù đã mệt mỏi, anh Điền và gia đình cũng không có lựa chọn nào khác. Cuộc sống tạm bợ của cả nhà hoàn toàn đối lập với thành phố nhộn nhịp, phồn hoa.