Quầy nước tung món cà phê rắc gián giá 166.000 đồng, mỗi ngày bán hơn 10 lyMột bảo tàng côn trùng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) gây chú ý khi ra mắt loại cà phê pha cùng ấu trùng sâu vàng sấy khô và rắc bột gián xay nhuyễn lên bề mặt với giá 45 tệ/ly (khoảng 166.000 đồng).
Trường học ở TPHCM rộn ràng đón Tết sớmDo nghỉ Tết sớm hơn lịch nghỉ chung của người lao động cả nước, nhiều trường học ở TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết sớm.
Tiết canh vịt gây tranh cãi khi lọt nhóm các món từ vịt ngon nhất thế giớiTrong danh sách 50 món ăn làm từ vịt ngon nhất thế giới dựa theo bình chọn của thực khách trên toàn thế giới, món tiết canh vịt của Việt Nam bất ngờ xuất hiện, gây nhiều tranh cãi.
Đặc sản chỉ sống hơn 20 phút, dân Hà Nội đi "săn" từ 3h sángĐể bắt được con vờ bán cho khách chế biến thành món ăn ngon, người dân ở Gia Lâm (Hà Nội) cũng như các vùng lân cận phải thức dậy từ 3h để chuẩn bị.
Dọn nhà đón Tết: 4 món nên "tổng vệ sinh" trước tiênDọn nhà dịp Tết không chỉ là quét dọn bề mặt. Một số món đồ cần được vệ sinh chuyên sâu để loại bỏ bụi bẩn, mùi hôi và vi khuẩn. Dưới đây là 4 thứ nên ưu tiên làm sạch đầu năm.
Gen Alpha có thể không biết 5 loài côn trùng từng là tuổi thơ của cha mẹNhiều loài côn trùng từng gắn bó với tuổi thơ thế hệ 8X, 9X đang dần biến mất khỏi tự nhiên, và Gen Alpha có lẽ sẽ chỉ còn thấy chúng qua tranh ảnh, sách báo.
Đặc sản "hiếm có khó tìm" kỳ dị như gián, giá bạc triệu chỉ dám ăn nửa conTuy có vẻ ngoài xấu xí khiến thực khách dè chừng nhưng loài côn trùng "hiếm có khó tìm" này lại trở thành đặc sản lạ miệng với giá thành lên tới vài triệu đồng/kg.
Côn trùng "bu đen" quầy nước ở miền Tây, khách vẫn thản nhiên xếp hàng muaTrên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh một quầy bán trà đường giải khát bị côn trùng bu kín, khiến nhiều người xem "nổi da gà".
03:55Cùng Lãnh đạo Sở Du lịch trải nghiệm món ăn côn trùng “kinh dị”Tối 14/11, Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước lần thứ 14 đã khai mạc với chủ đề “Việt Nam - Bếp ăn của thế giới”. Tại đây, các lãnh đạo sở Du lịch TPHCM đã trải nghiệm món ăn côn trùng trước sự chứng kiến của du khách.
Khách Việt giấu nhiều hạt giống rau trong găng tay khi nhập cảnh vào NhậtHải quan Nhật Bản tại sân bay quốc tế Narita vừa phát hiện vụ việc liên quan tới nữ hành khách đến từ Việt Nam giấu nhiều hạt giống rau trong găng tay khi nhập cảnh vào đất nước này.
500 nghìn một cân bọ cạp, chị em không tiếc "săn lùng" làm món nhậu đãi chồngTrên nhiều trang rao bán trực tuyến, bọ cạp được chào bán với giá từ 250-400 nghìn đồng/ kg. Đây là bọ cạp được người dân nuôi tại các trang trại côn trùng, sau đó sơ chế cấp đông, rao đến tay người tiêu dùng.
Lạ lùng côn trùng chỉ sống vài giờ, lên bàn nhậu thành đặc sản ở Hà NộiKhoảng tháng 3 âm lịch, loài côn trùng sống ở đáy sông bắt đầu ngoi lên mặt nước để lột xác. Lúc ấy, người dân ven sông Hồng lại tất bật thu hoạch chúng về bán với giá nửa triệu đồng mỗi cân.