500.000 đồng 3 quả dứa ở Hà Nội: Vì sao nạn chặt chém khách mãi không dứt?"500.000 đồng là cái giá "chặt chém" cho 3 quả dứa từ một người bán hàng rong, nhưng hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam thì có lẽ cái giá sẽ gấp nhiều lần hơn thế", một độc giả bình luận.
Vụ "chém" khách Tây 3 quả dứa giá 500.000 đồng: Bà bán hàng rong bị oanQua làm việc với người bán hàng rong và các nhân chứng, công an xác định bà T. chỉ bán túi dứa cắt sẵn với giá 50.000 đồng. Nội dung lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.
Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò người đàn ông hơn 4 tuổi, từng kết hônVừa gặp mặt, Hoàng Phương đã làm thơ tỏ tình với Thu Thảo ngay trên sân khấu chương trình.
Ngày "cày" code, đêm "chế" máy bay, 3 kỹ sư IT có thu nhập bất ngờChung niềm đam mê chế tạo máy bay mô hình, Lưu Văn Nam cùng những người bạn đã quyết định từ bỏ công việc lập trình với mức lương "khủng", đồng thời bán đất để theo đuổi ước mơ.
Vay của ông Trần Quí Thanh 100 tỷ đồng phải trả lãi trước hơn 10 tỷ?"Khi tôi biết phải đóng 3 tháng tiền lãi hơn 10,3 tỷ, ông Thanh cho tôi vay 115 tỷ để trừ luôn 3 tháng lãi, thuế phí… ", ông Hoàng khai và cho biết chỉ thỏa thuận miệng với ông Thanh.
Xôn xao người bán "chặt chém" 500.000 đồng 3 quả dứa bị khách Tây phản ứngNgười phụ nữ bán hàng rong ở phố cổ Hà Nội bị tố "chặt chém" khách Tây 500.000 đồng cho 3 quả dứa gây xôn xao mạng xã hội.
"Nổ" là giám đốc có du thuyền, mời nhiều chủ đất đi hát karaoke để lừa tiềnPhan Đình Thành tự xưng là giám đốc giàu có, giả vờ mua đất rồi tìm cách lừa đảo các nạn nhân tại phòng hát karaoke.
Nghề chẻ đá dưới nắng nóng hơn 40 độ C ở vùng "đất lửa"Giữa cái nắng hơn 40 độ C, những người thợ chẻ đá ở Quảng Trị vẫn miệt mài mưu sinh. Từ những hòn đá tự nhiên, qua đôi bàn tay khéo léo, họ đã chế tác thành những viên đá vuông hình, sắc cạnh.
Khó tiếp cận nhà ở xã hội, công nhân liều mua nhà "ba chung"Khó tiếp cận các dự án nhà ở xã hội, chị Nguyễn Thị Diễn (36 tuổi) liều mua nhà chung "sổ đỏ" với nhiều người khác, dù biết rõ tiềm ẩn đầy rủi ro pháp lý.
Hà Nội đắt đỏ, khó mua nhà: Lương 50-60 triệu đồng/tháng mới dám tính chuyện an cư?Hà Nội thuộc top những thủ đô khó mua nhà nhất thế giới khiến nhiều người chật vật tìm nơi an cư. Mong muốn có một mái nhà càng xa vời khi Hà Nội nhiều năm đứng đầu cả nước về mức chi phí đắt đỏ.
Tỷ phú kim cương "ném" con vào khu ổ chuột để tập sống nghèo khổHitarth Dholakia, con trai của một gia đình buôn kim cương nổi tiếng ở Ấn Độ, đã được bố gửi đến khu ổ chuột để tự đối mặt và giải quyết những khó khăn.
HĐXX nói bị hại đã chấp nhận rủi ro khi vay tiền của ông Trần Quí ThanhHĐXX cho rằng bị hại nói tin tưởng ông Trần Quí Thanh và đồng ý vay, không ai ép buộc. Bị hại tự đưa mình vào quan hệ không được pháp luật công nhận, pháp luật không bảo vệ nổi.