01:45Mã số 5446: Giọt nước mắt người lính: "Mong được sống tiếp để phụng sự Tổ quốc"Vượt qua nghịch cảnh, năm thứ 3 chàng trai mới đỗ vào trường Đại học Chính trị. Trong lúc mắc bệnh hiểm nghèo, chàng sĩ quan vẫn tìm được niềm hạnh phúc, giờ anh mong được thêm một lần sống.
Mã số 5446: Giọt nước mắt chàng sĩ quan, mong được sống tiếp để phụng sự Tổ quốc"Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay, giúp Lương cơ hội được trở về chăm sóc bố mẹ già, nuôi con nhỏ và thực hiện nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của người quân nhân…", bác sĩ Nhung nói.
01:10Mã số 5334: Mắc ung thư giai đoạn cuối, mẹ trẻ cầu mong được sống để lo 3 conĐôi mắt thẫn thờ nhìn 3 con nhỏ dại, chị Kiều tuyệt vọng bật khóc. Căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4 đã di căn sang gan, phổi, xương… chị Kiều sợ tương lai các con sẽ vắng bóng mẹ.
Dương Chí Dũng: Mong được sống!“Bị cáo không trốn tội. Nếu có lấy đồng nào bị cáo nhất định sẽ trả đủ đồng đó. Bị cáo sẽ vận động vợ con, bán bằng hết, bằng đủ mọi giá để bồi thường, mong được sống” – Dương Chí Dũng nói lời sau cùng tại tòa.
Mã số 1241: “Dù thế nào em vẫn mong được sống”(Dân trí) – Đó là ước mơ của chàng trai có một cuộc đời bất hạnh. Mẹ bỏ đi, bố mất, không những thế, tai nạn còn cướp đi 82% sức khỏe của bản thân. Nằm liệt một chỗ, cậu vẫn mong từng ngày được sống.
Than án quá nặng, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang mong được sốngCho rằng mức án tử hình là quá nặng, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin tòa cấp phúc thẩm xem xét cho mình thoát khỏi mức án cao nhất.
Mong được sống có íchCó nên xây dựng hình mẫu cụ thể của một tầng lớp thanh niên tiên tiến trong xã hội hiện đại hay không? Đó là một vấn đề cần được đặt ra đối với chúng ta hiện nay mặc dù đã có nhiều cá thể tiên tiến nhưng họ còn chưa tạo thành một tầng lớp có tiếng nói tạo động lực cho xã hội.
Lâm Chí Khanh: Hãy coi tôi là phụ nữ thực sự“Tôi không có tham vọng chuyển giới để thu hút sự chú ý, để được nổi tiếng hơn. Tôi chỉ mong được sống đúng với giới tính thật của mình,” Chi Lâm chia sẻ.
Thanh Hóa: Hơn 10 triệu đồng đến với chàng trai khao khát được sống(Dân trí) – Ngày 17/12, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao 10.360.000đ tới em Trần Văn Ánh, nhân vật trong bài viết “Dù thế nào em vẫn mong được sống”, trú tại thôn Ngư Thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).
Mã số 2519: Người mẹ nghèo mong thoát chết về với con thơMang trong mình căn bệnh tim quái ác suốt 8 năm qua, nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị khiến chị Duyên rơi vào tình trạng suy tim, nếu không mổ sẽ khó qua khỏi. Trong cảnh nguy nan, người mẹ chỉ mong được sống để đứa con thơ không phải sống cảnh mồ côi.
Mẫ số 2223: Mất hai cánh tay vì chạm vào đường điện cao thếHai cánh tay lần lượt lìa khỏi cơ thể sau tai nạn bỏng điện, nhưng với anh nỗi đau thân xác không đáng sợ bằng cảnh nhìn vợ lam lũ, con đói khát. Giữa cơn nguy nan bởi tình trạng nhiễm trùng, hoại tử anh Sang “mong được sống để đi bán vé số nuôi con”.
Mã số 2783: Chồng mới chết vì ung thư não, vợ lại nguy kịch bởi ung thư vúChỉ hơn 1 tháng sau khi chồng chết bởi căn bệnh ung thư não, thì chị lại phải phẫu thuật ngực vì mắc ung thư vú. Tai họa dồn dập giáng xuống người phụ nữ quanh năm “chân lấm tay bùn” này, khiến chị gục ngã… Giờ chị chỉ mong được sống thêm vài năm cho con thơ khôn lớn, và sang cát cho chồng trước khi mình nhắm mắt xuôi tay.