Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Thế giới "Miền dâu dại" kinh điển với chuyến phiêu lưu của những chú chuột"Miền dâu dại - Chuyện phiêu lưu" - tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển ra đời cách đây hơn 40 năm ở nước Anh, nay được chuyển ngữ sang tiếng Việt.
Du xuân lễ chùaĐi lễ chùa đầu năm, không khí trang nghiêm trầm mặc trong khói hương trầm như thanh lọc tâm hồn ta, tự nhiên thấy nhìn đời nhìn người nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn.
Điện ảnh Việt bước vào thời ăn nên làm ra?Doanh thu tăng trưởng tốt sau mỗi năm, những kỷ lục phòng vé được thiết lập nhanh chóng; các giải thưởng quốc tế dành cho đạo diễn trẻ… là những bằng chứng cho thấy điện ảnh Việt đang khởi sắc.
Không quảng cáo rầm rộ, phim "Chị dâu" vẫn tiến mốc 100 tỷ đồng doanh thuBộ phim "Chị dâu" có Việt Hương, Hồng Đào tham gia đóng chính, sau hơn 2 tuần ra rạp đang tiến mốc doanh thu 100 tỷ đồng dù không được pr rầm rộ. Các chuyên gia lý giải sức hút.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.
Chồng mất chưa đầy năm, nửa đêm mẹ anh kể một chuyện khiến tôi bật khócTôi vừa xúc động, vừa khó hiểu. Chồng tôi mới mất chưa đầy năm, mẹ chồng đã khuyên tôi về chuyện với Huy...
Quả đặc sản chín đỏ rực trên thân cây, không cần chăm vẫn "hưởng lộc"Dâu đất (hay dâu da) xuất hiện nhiều ở các huyện miền núi, trung du Quảng Nam. Loại quả này được ví như "của để dành" do các thế hệ đi trước vun trồng, người sau hưởng lộc.
"Trên cao, vợ tôi sẽ vui khi con trai được chữa bệnh, cháu nội được đi học"Vợ qua đời, con dâu bỏ đi, ông lão nai lưng nuôi con trai tâm thần, cháu nội ăn học. Quá cơ cực, nhiều lúc ông muốn buông xuôi. Nhưng nếu ông có mệnh hệ gì, gánh nặng sẽ đặt lên vai đứa cháu 12 tuổi.
Bảo tàng gốm sứ Minh Long: Giấc mơ hơn 2 thập kỷ của ông Lý Ngọc MinhBộ đèn 5 tầng nặng hơn 3 tấn, tranh sen 4 mùa, vườn hoa tulip, tượng phụ nữ cao 1,7 mét nung liền khối…, cùng các tác phẩm độc bản, với kỹ thuật chế tác tinh xảo, sống động như thật, tất cả đều bằng sứ, lần đầu xuất hiện ở Bảo tàng gốm sứ Minh Long.
Lần đầu gặp con dâu tương lai, bố tôi bỏ ra ngoài, còn mẹ ôm mặt khócCó lẽ tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Ngày tôi đưa bạn gái về nhà chơi, bố mẹ tôi có vẻ rất sốc.
Bà cận kề tuổi 90, tôi rất sợ lần sau về quê không còn có ngoại nữaGiữa trưa nắng hè, bạn chở tôi ra bến xe. Trên đường đi, bạn cứ hỏi đi hỏi lại một câu: "Không ở lại đi du lịch với cơ quan à? Ở quê có gì vui đâu mà về suốt thế". Tôi cười: "Ở quê, tôi có ngoại".