Mã số 1233: Mẹ già 80 tuổi nuôi 2 con suốt ngày chỉ biết cười (Dân trí) – Ngôi nhà trống huơ trống hoác không có một vật dụng gì đáng giá, nhiều chỗ bị đục thủng do anh con trai những lúc lên cơn. Bà ngồi lụi cụi trước thềm nhà tước từng bẹ mùng đem muối chuẩn bị cho ngày mai ra chợ bán.
Mã số 2609: Xót xa mẹ già 80 tuổi nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côi Trời vừa tạnh cơn mưa, bà lại vội vã đội chiếc nón rách, chống gậy ra đồng để thăm ruộng và tranh thủ bắt vài con ốc về nấu bữa cơm chiều cho các con và các cháu. 80 tuổi, bà bảo sống chẳng còn được bao lâu nữa nhưng chết đi rồi cũng không nhắm mắt nổi vì còn đàn con ngơ ngẩn và 3 đứa cháu không biết bố chúng là ai.
Hà Nam: Quà nhân ái đến với mẹ già 80 tuổi nuôi 2 con dị tật Chiều 25/4, PV Dân trí đã đến gia đình cụ Phạm Thị Nhu, xóm 5, thôn An Bài, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, nhân vật trong bài viết: “Mẹ già 80 tuổi cơ cực nuôi hai con dị tật” để trao số tiền 10.400.000 đồng bạn đọc ủng hộ.
Hơn 166 triệu đồng đến với mẹ già 80 tuổi nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côi Gặp lại bà, vẫn cái cảm giác thương thương, tội nghiệp khi ở độ tuổi 80 nhưng bà vẫn phải lầm lũi chăm bẵm đàn con và 3 đứa cháu không có bố. Bà kể thời gian qua được sự quan tâm của mọi người nên gia đình cũng có thêm phần kinh tế để chăm lo cho các cháu học hành và ăn uống.
Nuôi rắn dễ hơn nuôi gà, cô gái Đồng Tháp lãi 800 triệu đồng mỗi năm 6 năm trước, chị Thư bán cây vàng lấy tiền mua rắn giống về nuôi. Đến nay bể rắn của chị cho thu nhập đều đặn hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, trừ chi phí vẫn lãi trên 800 triệu đồng.
Mã số 4983: Bố mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nheo nhóc sống với bà ngoại gần 70 tuổi Đã gần 3 năm nay, cả 2 vợ chồng bỏ đi biệt tích, để lại 3 đứa con nheo nhóc cho người mẹ già đã gần 70 tuổi chăm sóc. Dù tuổi cao, sức yếu, bà ngoại đi làm phu gạch rồi mò cua, bắt ốc lo cho các cháu.
Mã số 4985: "Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?" Quỳnh cầm tay mẹ, không thôi thủ thỉ "bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?", câu nói của con gái khiến chị Huệ không kìm được cảm xúc, òa khóc.
Mẹ 80 tuổi vẫn mưu sinh 16 tiếng mỗi ngày để... đỡ nhớ con 80 tuổi, hằng ngày bà Hoa vẫn dậy đi bán bánh tai yến từ 4h và trở về căn trọ nhỏ khi trời đã tối mịt. Một phần vì mưu sinh, một phần để bà Hoa vơi nỗi nhớ người con trai đã mất.
Cuộc đời "không chồng, internet, thẻ ATM" của chủ tiệm bánh nức tiếng TPHCM Cuốn theo đam mê, dì Gái (78 tuổi, chủ tiệm bánh Như Lan) quyết định không lấy chồng. Một thân một mình giữa cuộc sống đổi thay, dì vẫn nói không với internet, điện thoại thông minh, thẻ ngân hàng...
Nam công nhân nghèo được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây nhà mới Được bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương giúp đỡ, ước mơ một căn nhà kiên cố, khang trang của anh Vũ Đình Quang (thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dần trở thành hiện thực.
Người đàn ông suy tim, nuôi cha liệt giường được giúp hơn 100 triệu đồng Bạn đọc Dân trí đã giúp anh Sĩ ở Bến Tre 110 triệu đồng để anh có tiền chữa bệnh và nuôi gia đình.
Hơn 120 triệu đồng đến với người mẹ già chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg Với số tiền hơn 120 triệu độc giả Dân trí ủng hộ, cuộc sống của cụ bà mù lòa gần 80 tuổi và người con tàn tật bớt gánh nặng, nỗi lo cơm cháo hàng ngày.