Mã số 2708: Xót xa cảnh mẹ bệnh thận nuôi con bệnh động kinh nặngNhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau đã hơn 15 năm, mẹ Chín tuổi đã cao nhưng phải chống chọi với căn bệnh thận. Nghèo là vậy mọi niềm tin, hi vọng mẹ Chín đều gửi vào cậu con trai 16 tuổi, nào ngờ hai năm trở lại đây em Tấn Phước cũng đổ bệnh, gia cảnh nghèo lại càng khó khăn hơn.
Chàng trai hát tặng mẹ trong ngày tốt nghiệp, kể hành trình vượt bệnh tậtMắc bệnh suy thận từ năm 18 tuổi, Nguyễn Minh Nhật cất tiếng hát trong lễ nhận bằng cử nhân, gửi đến người mẹ cũng mắc bệnh và nhắn nhủ bạn bè đồng trang lứa hãy trân trọng cuộc sống.
Bé gái từng nguy kịch vì u não đã xuất viện, chuẩn bị đi họcĐược xuất viện trở về nhà, bé Bảo An đã có thể tự chăm sóc bản thân, phụ mẹ việc nhẹ nhàng và ôn bài. Cô bé 7 tuổi háo hức chuẩn bị trở lại trường trong năm học mới.
Mã số 6042: Người đàn ông góa vợ: “Tôi đã mất 2 con, xin giúp giữ lại cháu Khoa!”Ca ghép gan thành công giúp Khoa duy trì sự sống, nhưng em vẫn phải điều trị lâu dài với chi phí lớn. Người đàn ông góa vợ đã mất 2 con bởi căn bệnh gan quái ác, khẩn cầu cộng đồng cứu con trai út.
Mẹ đơn thân nuôi con gái suy thận giai đoạn cuối được giúp 200 triệu đồngThương cảm hoàn cảnh của mẹ con chị Việt, bạn đọc đã giúp đỡ gần 200 triệu đồng để Anh Thư có tiền điều trị suy thận. Người mẹ đơn thân không còn đơn độc trong cuộc chiến giành lại sự sống cho con.
Mã số 5998: “Mẹ ơi, bán nhà đi! Nếu mẹ con mình mất thì xin vào chùa...”Thấy mẹ ngày một tiều tụy sau nhiều năm đồng hành cùng mình chống chọi bệnh tật, anh Chiến từng nghẹn ngào nhắc đến việc bán căn nhà. Nhưng người mẹ không nỡ, vì sợ 2 mẹ con sẽ chẳng còn chỗ để về.
Mã số 6006: Không còn tiền chạy thận, người mẹ hai con xin về quê phó mặc cho số phậnBiến chứng tiểu đường khiến người mẹ hai con rơi vào cảnh suy thận giai đoạn cuối. Không còn tiền mổ cầu tay và chạy thận, chị đành xin xuất viện về quê, bất lực trước số phận.
“Mẹ đừng khóc, con sẽ mau khỏi bệnh để đến trường”Hàng nghìn trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại TPHCM sẽ được tiếp thêm cơ hội chữa bệnh, học tập và vượt qua khó khăn nhờ chương trình kết nối yêu thương.
Chở mẹ con đi chạy thận về, hành động của tài xế taxi gây bất ngờBiết hai hành khách đi xe có hoàn cảnh khó khăn, người mẹ phải chạy thận định kỳ, anh Thanh Tùng (Quảng Ninh) quyết định không nhận tiền cước taxi.
Bố 72 tuổi vượt 300km, theo con gái ra Hà Nội, ở nhà thông gia chăm cháuThương con gái vất vả, cháu ngoại còn nhỏ, ông Lương Khắc Thanh vượt 300km ra Hà Nội ở nhà thông gia để phụ chăm cháu.