Thưởng thức ca khúc "Mẹ ơi mẹ à" nhân Ngày của mẹCa khúc viết tặng những người mẹ nhân Ngày của mẹ do hai bạn trẻ Huỳnh Hiền Năng và Annie thể hiện.
Tôi quyết định tái hôn vì con gái 16 tuổi ngày nào cũng hỏi câu nàyTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
Lê Thanh Phong tiết lộ về điệu Tứ hoa trong dân ca Ví, Giặm"Hoàng tử Ví, Giặm", Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ Lê Thanh Phong đã chia sẻ về làn điệu Tứ hoa cũng như nguồn gốc làn điệu Giận thương trong đêm nhạc "Quê ơi là quê".
Hai đứa trẻ ngơ ngác hỏi bố sau vụ tai nạn máy nghiền xi măng"Mẹ ơi, bố đâu rồi?", tiếng khóc dấm dứt của hai đứa trẻ vang vọng trong căn nhà trống huếch của một nam công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng ở Yên Bái.
Trọn vẹn một lời thềKhi chiếc ca nô áp sát mạn tàu đón ba tôi, ông nói với người đồng chí ra tiễn mình "20 năm nữa chúng ta mới có thể gặp nhau…".
Đi sửa máy nóng lạnh, chàng trai cưới luôn con gái chủ nhà sau 4 thángVăn Công cảm thấy Lệ Trinh là cô gái "hợp duyên" nên nhanh chóng quyết định sang nhà hỏi cưới.
Học sinh, phụ huynh hứng khởi tham dự Super Big Open Day 2024 tại FSchool Bắc NinhSự kiện Super Big Open Day 2024 là chương trình lớn nhất trong năm của hệ thống FPT Schools được trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Bắc Ninh tổ chức, quy tụ sự góp mặt của nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh.
Nữ MC xinh đẹp quyết định lấy chồng sớm vì lo cha bệnh nặngMC Mai Dora và bình luận viên Lê Văn Tùng ban đầu chỉ xem nhau là đồng nghiệp, không có ấn tượng gì về đối phương.
Nữ sinh bị quấy rối tình dục và sức mạnh từ cô giáo tuyệt vờiNăm chị Minh học lớp 6, ở quê xuất hiện một kẻ biến thái thường chạy xe lướt qua học sinh nữ, cố tình động chạm vùng nhạy cảm rồi đạp xe chạy mất. Cô học trò cũng là nạn nhân…
"Con ghét sách"Chúng ta đang khiến con trẻ từ lười đọc sách chuyển sang ghét đọc sách. Vì sao như vậy?
Mã số 5189: Người mẹ trẻ gần 10 năm ước một lần nghe con gọi tiếng "mẹ ơi"Gần 10 năm chăm con bị bại não, kinh tế gia đình chị Phạm Thị Hiền cạn kiệt. Người mẹ trẻ dù bất lực nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nghe con gọi hai tiếng "mẹ ơi".