Cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam phủ kín khán đài sân Thống NhấtHàng ngàn cổ động viên bóng đá Sông Lam Nghệ An biến khán đài sân vận động Thống Nhất thành "biển" cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Hồi ức của chiến sĩ cắm cờ Giải phóng ở Trại Davis sáng 30/49h30 ngày 30/4/1975, chiến sĩ Phạm Văn Lãi cắm lá cờ sao vàng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh tháp nước Trại Davis khiến cho địch hoang mang.
Hai người Thụy Sĩ kể chuyện treo cờ Việt Nam trên nóc Nhà thờ Đức Bà ParisHai nhân chứng từng treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại Paris (Pháp) lần đầu kể với báo giới Việt Nam về hành động can đảm của mình.
"Thấy kỷ vật này, tôi như được gặp lại mẹ của mình"Cầm trên tay tấm phiếu xác nhận tiền ủng hộ cách mạng từ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Khu 5 năm 1965, Đại tá Trần Văn Kẽm rưng rưng: "Tôi như được gặp lại mẹ"
Trưng bày và ra mắt bộ phim tư liệu "Giải phóng - tờ báo trên tuyến lửa"Bộ phim hoàn thành đúng dịp chào mừng Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025); kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam…
Ngọn cờ đầu hiệu triệu nhân sĩ, trí thức yêu nướcNhắc đến cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ là nhắc đến vị Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, người đã hiệu triệu đông đảo đồng bào các giới, các tôn giáo tại miền Nam tụ hội dưới ngọn cờ chung đấu tranh thống nhất đất nước.
Điều khiến Bác Hồ rơi nước mắt khi nghe cán bộ nói về đồng bào Tây NguyênDù đã 98 tuổi nhưng ông Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vẫn nhớ như in 2 lần được gặp và nghe lời căn dặn của Bác Hồ về việc lo cho đồng bào Tây Nguyên.
Những dấu ấn và bài học từ sinh nhật BácSuốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng xem sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt. Nhưng với đồng bào, đồng chí, mỗi dịp 19/5 là một khoảnh khắc thiêng liêng.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quânBáo Dân trí trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân".
Cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên xúc động ở trưng bày "Non sông liền một dải"Cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên chia sẻ, 50 năm đã trôi qua nhưng ông vẫn nhớ khoảnh khắc cùng đồng đội ngồi trên xe tăng T59 số hiệu 390, húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, ngày 30/4/1975.
Bà Nguyễn Thị Bình - "bóng hồng khiêu vũ giữa bầy sói" khiến thế giới sửng sốtTheo nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, dân tộc ta qua mỗi cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước có rất nhiều anh hùng và bà Nguyễn Thị Bình xứng đáng là anh hùng trên mặt trận ngoại giao.
Người dân đổ về quảng trường Hồ Chí Minh lưu lại hình ảnh ngày lễ 30/4Bất chấp nắng nóng, nhiều người dân ở Nghệ An đổ về quảng trường Hồ Chí Minh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt trong ngày 30/4.